MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Sau Neuer, Bayern muốn giữ chân Alaba

    10:07 Thứ sáu 29/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Bayern Munich tiếp tục hướng đến việc giữ chân ngôi sao trong đội hình.

     

    Video Alaba ghi bàn vào lưới Leipzig

    Bundesliga đã trở lại. Bayern Munich vừa giành thêm 3 chiến thắng liên tiếp. Lần gần nhất, gã khổng lồ xứ Bavaria đánh bại đại kình địch Borussia Dortmund trên sân Signal Iduna Park. Và không chỉ trên sân cỏ, Die Roten cũng giành thêm nhiều thắng lợi ở bàn đàm phán.

    Trong thời gian bóng đá bị “đóng băng” bởi COVID-19, không xuất hiện đội bóng tranh thủ thời cơ tốt như “Hùm xám”. Theo đó, nhà ĐKVĐ Bundesliga đã thuyết phục Alphonso Davies, Thomas Muller và Manuel Neuer gia hạn hợp đồng. Đây là bước đi cần thiết để câu lạc bộ chốt xong bộ khung cho tương lai.

    Đương nhiên, kế hoạch của Bayern vẫn chưa dừng lại. Họ vẫn còn nhiều trường hợp sắp đáo hạn hợp đồng và một trong những cái tên đó chính là David Alaba. Hậu vệ người Áo sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm sau. Tầm quan trọng của cầu thủ này tại Allianz Arena là điều không thể phủ nhận nên đội bóng nước Đức đang triển khai công việc giữ chân.

    Sau Neuer, Bayern muốn giữ chân Alaba - Bóng Đá

     Bayern muốn giữ chân Alaba

    Cụ thể, nguồn tin từ nhà báo Nicolo Schira tiết lộ, Bayern hiện tiến hành ký giao kèo mới với Alaba đến năm 2024, tức gia hạn thêm 3 năm hợp đồng. Buổi đàm phán đang được Karl-Heinz Rummeninner và người đại diện của Alaba là Pini Zahavi chịu trách nhiệm.

    Nếu Bayern thành công, tương đồn Alaba tìm đến môi trường mới chơi bóng sẽ khép lại.

    Lữ Phong | 09:37 29/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...