MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Sau một trận thua Man United đã phủ định lại chính mình và tất cả

    20:14 Thứ năm 03/09/2015

    Nhưng với Man United thì sau trận thua Swansea City vừa qua, bên cạnh 3 điểm, họ đã đánh mất quá nhiều thứ.

    (BongDa.com.vn) – Bản chất và sự thành bại của một đội bóng chẳng thể phán xét chỉ qua một trận đấu. Nhưng với Man United thì sau trận thua Swansea City vừa qua, bên cạnh 3 điểm, họ đã đánh mất quá nhiều thứ. Nói một cách dân dã, thầy trò Louis Van Gaal như tự tát vào mặt mình.

    Sau một trận thua Man United đã phủ định lại chính mình và tất cả
    Swansea lại quật ngã Manchester United. Ảnh: Internet.
    Đ
    ã là trận thứ 3 liên tiếp Quỷ đỏ không thắng được Thiên nga đen. Thế mới thấy tâm lý của Man United vẫn chưa được giải phóng. Và một trận thua trên sân khách nữa cho thấy lúc này không thể xếp đội chủ sân Old Trafford vào danh sách những ứng viên vô địch. Muốn trở thành một nhà vô địch phải có phong thái như Man City: không nao núng trước đối thủ mạnh, sẵn sàng hủy diệt kẻ yếu và không bị át vía trước đối thủ từng đánh bại mình, chơi tốt dù sân khách hay sân nhà. Tiếc rằng những điều ấy Man đỏ đều đang thiếu, vậy lấy gì để vô địch ?

    Hứng chịu trách nhiệm đầu tiên phải là HLV Van Gaal. Hồi giữa tuần, khi Man United dễ dàng vượt qua Club Brugge, ông mạnh dạn tuyên bố đội bóng của ông hoàn toàn có thể vô địch Champions League. Nhưng bây giờ chính đội bóng ấy lại dễ dàng bị Swansea City khuất phục. Chẳng biết ông Van Gaal có tẽn tò hay không chứ các học trò của ông cứ đá như thế này thì vô địch được Ngoại hạng Anh còn khó nói gì chuyện làm vua Châu Âu.

    Hay có lẽ hưng phấn nhất thời mà ông quên rằng Club Brugge chỉ chơi ở giải VĐQG Bỉ, dù họ là số 1 nơi ấy đi chăng nữa thì có lẽ so với Aston Villa hay Swansea City cũng chẳng số má gì. Sau 4 trận tại Premier League, Man United chỉ có 2 bàn thắng do chính mình ghi được, cho nên kiểu phát biểu không cần tiền đạo của Van Gaal chẳng khác gì một trò hề. Tại Man United bây giờ, Van Gaal sẽ trông chờ vào ai để giải quyết khâu ghi bàn ?

    Tiền đạo mà Van Gaal vẫn tin tưởng đó là Wayne Rooney. Thật ra cũng chẳng trách được ông khi ngoài R10 ra thì Quỷ đỏ cũng chẳng còn ai đủ đẳng cấp đá trung phong. Thế nhưng chính Rooney cũng đang là sự thất vọng não nề. Trở lại câu chuyện giữa tuần, sau khi có cú hat-trick hạ Club Brugge, Rooney hưng phấn tuyên bố rằng mình đã trở lại và cho những ai phản đối anh phải sáng mắt ra.

    Sau một trận thua Man United đã phủ định lại chính mình và tất cả
    Gomis ấn định tỷ số 2-1 cho Swansea. Ảnh: Internet.

    Nhưng trên sân Swansea City, khán giả căng mắt ra thật sáng cũng chẳng thấy được bàn thắng nào của anh. Khi đội bóng cần anh nhất thì anh lại biến mất. Như vậy là đã 4 trận mùa giải này anh chưa có bàn nào tại Premier League, nên có lẽ người ta đã che miệng cười khi Man United nói giữ quan điểm đặt mọi hy vọng vào Rooney không cần mua thêm tiền đạo nào khác. Ai cũng thấy rằng Rooney cần thêm một người để chia lửa và đó cũng là con đường có thể mang lại thành công cho Man United. Trông chờ vào Rooney lúc này khác nào tự sát vì chẳng biết khi nào anh sáng khi nào lại mờ.

    Một đặc điểm đã trở thành thương hiệu của Man United chính là sự lì lợm, một ý chí không chịu thua bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nhưng họ lại đang tỏ ra yếu bóng vía và bất lực trước những Tottenham, Aston Villa, Newcastle hay Swansea City và trông chờ nhiều vào may mắn. Và khi may mắn không còn nữa thì ngay tức thì họ hiện nguyên hình là một Man United bạc nhược.

    Người Man United đã nói rất nhiều, tuyên bố rất nhiều như để thanh minh và động viên người hâm mộ. Tiếc rằng những điều ấy không được cụ thể trên sân cỏ. Họ đã không chỉ phụ lại người hâm mộ mà còn đi ngược lại những giá trị bản thân.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...