MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Sau mỗi lần khủng hoảng, Italy luôn trở lại vô cùng đáng sợ

    23:53 Thứ hai 21/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau thất bại gây sốc tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018, Italy dưới sự chèo lái của Roberto Mancini đã trở lại đúng với vị thế của một cường quốc bóng đá.

    Đoàn quân của HLV Roberto Mancini kết thúc vòng bảng EURO 2020 với 3 trận toàn thắng và là đội duy nhất tính đến thời điểm này vẫn chưa một lần thủng lưới. Azzurri đang là đội tuyển có màn trình diễn xuất sắc nhất trong số 24 đội dự VCK EURO năm nay, dù họ không hề sở hữu nhiều ngôi sao đình đám như Anh, Pháp hay Bồ Đào Nha.

    Có vẻ như sau mỗi cuộc đại khủng hoảng, Italy với vết thương chưa liền sẹo thường mang trong mình khát khao và nhiệt huyết cháy bỏng để trở lại đầy mạnh mẽ. Còn nhớ cách đây 2 năm, tại chiến dịch vòng loại World Cup 2018, đội bóng với màu áo thiên thanh đã không thể giành vé dự VCK tại Nga. HLV trưởng khi đó của họ, Gian Piero Ventura tạo ra một Azzurri vô hồn, bạc nhược và cực kỳ thiếu sức sống.

    Sau mỗi lần khủng hoảng, Italy luôn trở lại vô cùng đáng sợ - Bóng Đá

     Italy từng thất bại trước Thuỵ Điển trong trận play-off tranh vé dự VCK World Cup 2018.

    Việc một đội tuyển 4 lần vô địch World Cup với bề dày truyền thống thuộc top đầu thế giới bóng đá không thể vượt qua vòng loại 1 giải đấu lớn là nỗi tủi hổ không sao kể siết với các Tifosi. Nhưng có vẻ với riêng Italy, một giai đoạn khủng hoảng thường là... tiền đề tốt để họ gặt hái những vinh quang sau đó.

    Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018 là một Italy mạnh mẽ, huỷ diệt và đầy hứa hẹn tại EURO 2020. Tua ngược về quá khứ, Azzurri dừng chân ở vòng 1/8 World Cup 2002, bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2004, cộng thêm scandal Calciopoli chấn động làng bóng đá Italy vào năm 2006, vậy mà đội tuyển đến từ đất nước hình chiếc ủng đã có một mùa hè khó quên trên đất Đức khi đánh bại Pháp trong trận chung kết để vô địch World Cup 2006.

    Sau mỗi lần khủng hoảng, Italy luôn trở lại vô cùng đáng sợ - Bóng Đá

     Azzurri đang là đội tuyển thi đấu thuyết phục nhất tại EURO 2020.

    Đến 4 năm sau tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, họ xếp bét bảng đấu có Paraguay, Slovakia và New Zealand. Trở thành cựu vương chỉ sau 3 trận đấu, đó vẫn là một trong những thất bại khó nuốt trôi của bóng đá Italy ở đấu trường họ từng 4 lần vô địch.  Mặc dù vậy ngay sau đó tại EURO 2012, Azzurri lột xác và trở lại đầy hứng khởi với nguồn cảm hứng từ Andrea Pirlo và Mario Balotelli. Họ chỉ chịu khuất phục trước Tây Ban Nha đang ở giai đoạn hoàng kim trong trận chung kết.

    Nhìn lại lịch sử, có thể thấy người Italy luôn biết đứng dậy đúng nơi họ vấp ngã. Dàn cầu thủ năm nay của Roberto Mancini mang trong mình khát vọng muốn phục hận, họ luôn cháy hết mình trên sân và chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt với sơ đồ 4-3-3. Cộng thêm sự hiệu quả trong hệ thống phòng ngự (10 trận đấu gần nhất chưa thủng lưới), Azzurri dần khẳng định họ đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO năm nay.

    Roberto Mancini thời còn là cầu thủ:

     
    Vương Ngọc | 23:23 21/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...