Như vậy, lượt trận thứ 2 ở bảng D kết thúc bằng trận hòa 0 bàn thắng của đội tuyển Anh với đội tuyển Scotland. Trước đó, Croatia cũng có trận hòa 1-1 với Cộng Hòa Séc, khiến cho cục diện bảng đấu này trở nên thú vị, trong bối cảnh Croatia chắc chắn sẽ phải bung sức để quyết đấu Scotland ở lượt trận cuối.
Với việc Croatia hòa Cộng Hòa Séc, chỉ cần có điểm trước Scotland là thầy trò HLV Gareth Southgate không cần phải bận tâm quá nhiều ở lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng. Vì lẽ đó, tâm lý thoải mái và dễ dàng càng giúp cho Anh có nhiều cơ hội hơn Scotland.
Mặc dù vậy, sự chắc chắn của Scotland cùng lối chơi kỷ luật khiến tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí Scotland là đội có số lần dứt điểm và số cú sút trúng khung thành nhiều hơn cả Tam Sư. Sau trận, các CĐV yêu mến tuyển Anh cảm thấy rất thất vọng. Đồng thời, bản thân Tyrone Mings cũng thấy rằng toàn đội đã chơi dưới sức.
“Tôi nghĩ rằng cường độ của tất cả chúng tôi là không đủ tốt. Chúng tôi vui mừng vì có thêm một trận đấu giữ sạch lưới và một điểm để đạt điều kiện vào vòng trong, nhưng rõ ràng chúng tôi đã thiếu cường độ tấn công."
"Tôi không nghĩ việc Harry bị rút khỏi sân phản ánh màn trình diễn của anh ấy. Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Điều khích lệ là chúng tôi đã giữ sạch lưới và chúng tôi giành được một điểm.”
Southgate phát biểu về Maguire: