Sau 4 cặp đấu của tứ kết, EURO đã xác định được 4 đội tuyển giành vé vào vòng đấu dành cho 4 đội cuối cùng. Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Anh xuất sắc hạ gục các đối thủ, giành quyền góp mặt ở bán kết ngày hội bóng đá châu Âu.
Trận cầu tâm điểm tứ kết EURO chính là cuộc đụng độ giữa Ý và Bỉ. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez hiên ngang chạm trán Azzurri sau chiến tích biến đương kim vô địch Bồ Đào Nha thành cựu vương ở vòng 1/8. Tuy nhiên trước tuyển Ý chơi vô cùng quyết liệt và khó chịu, Bỉ đã phải ngậm ngùi sớm khép lại hành trình.
Trong thành phần Bỉ dự tranh EURO năm nay có 2 nhân tố Real Madrid là Eden Hazard và Thibaut Courtois. Courtois không thể làm gì hơn trước 2 cú dứt điểm sắc bén của Nicolo Barella cùng Lorenzo Insigne, trong khi Hazard chẳng thể ra sân ở trận đấu cuối. Đội trưởng tuyển Bỉ dính chấn thương cuối màn so tài Bồ Đào Nha và trầm ngâm trên khán đài, chứng kiến các đồng đội không thể vượt qua thử thách Azzurri.
Hazard và Courtois là 2 gương mặt Real cuối cùng trụ lại đến tứ kết. Trước đó, 6 thành viên Los Blancos khác đã phải cùng đội tuyển quê hương chia tay giải đấu sau vòng 1/8.
Gareth Bale là cái tên đầu tiên dừng bước, khi Xứ Wales bị Đan Mạch vùi dập 4 bàn không gỡ. Tân binh David Alaba thì chịu chung tình cảnh với Courtois và Hazard, cùng Áo rời cuộc chơi vì trận thua Ý. 2 trụ cột hàng thủ và hàng công - Raphael Varane cùng Karim Benzema cùng đá chính trong đội hình xuất phát tuyển Pháp, để rồi phải hứng chịu cú sốc bị Thụy Sĩ loại. Đáng tiếc với Benzema khi vòng chung kết giải đấu lớn đầu tiên cùng Les Bleus qua 5 năm lại sớm kết thúc trong ngày anh đã lập cú đúp.
Còn tại Wembley, Đức bị Anh đánh bại 2-0, dù cho có tiền vệ đẳng cấp Toni Kroos trên sân cả trận. Đối tác tuyến giữa của Kroos ở Santiago Bernabeu - Luka Modric cũng không thể cùng Croatia đi tiếp.
Sạch bóng cầu thủ ở EURO nhưng Real vẫn còn các thành viên tại Copa America. Hôm qua, bộ 3 Casemiro, Eder Militao và Vinicius Junior đã cùng Brazil tiến vào bán kết sau thắng lợi Chile sát nút.
Không may Federico Valverde lại không được hưởng niềm vui tương tự các đồng đội ở cấp độ CLB. Được đánh giá cao hơn nhưng Uruguay của tiền vệ Los Blancos lại bị Colombia loại trên loạt penalty sáng nay.
Ngày đầu tiên của Carlo Ancelotti tại Real Madrid: