(BongDa.com.vn) – Vẫn là lối đá giản dị và pha một chút “ngổ ngáo”, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã có chiến thắng ngay trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh trong trận mở màn mùa giải mới.
SSơ đồ 4-5-1 mà HLV Võ Đình Tân áp dụng cho Sanna Khánh Hòa không khó để các HLV “bắt bài”, nhưng không ít lần các đội bóng đã phải giá cho sai lầm của mình khi không đánh giá hết năng lực của đội bóng phố biển.
Nhìn cách Uche thi đấu chắc hẳn nhiều người sẽ hiểu tại sao Sana Khánh Hòa không sắm thêm tiền đạo ngoại trước khi bắt đầu mùa giải mới. Thực tế chỉ ra rằng, có Uche cắm phía trên là quá đủ để tiền đạo người Nigeria làm khổ hàng thủ của bất cứ đội bóng nào tại V-League.
Ở giữa sân, với Lê Cao Hoài An, cầu thủ từng được HLV Toshiya Miura gọi vào tập trung ĐT U23 Việt Nam đang là chốt chặn đáng tin cậy với Sanna Khánh Hòa. Với xuất phát điểm là hậu vệ, nhưng Hoài An lại được HLV Võ Đình Tân sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự, điều này giúp cho phía trước khung thành thủ môn Tuấn Mạnh càng thêm chắc chắn.
Hàng hậu vệ với sự góp mặt của đội trưởng Văn Vũ, trung vệ cao to Zarour Chaher và hậu vệ trái dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Tấn Điền (từng nhiều năm thi đấu cho SHB Đà Nẵng) thì cựu thủ môn của HAGL có thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các đồng đội.
Dù không sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình, bù lại Sanna Khánh Hòa có một lối đá lì lợm, kiên cường và gắn kết giữa các cầu thủ được thi đấu thường xuyên với nhau. Trong trận gặp Than Quảng Ninh, HLV Võ Đình Tân chỉ có hai sự thay đổi so với mùa giải năm ngoái, đó là vị trí của Út Cường thay cho Quốc Chí và trung vệ người Pháp Zarour Chaher thế chỗ Santos, vì thế đội bóng phố biển luôn giữ được sự ổn định cần thiết và tỏ ra rất hiểu ý nhau trong những pha phòng ngự hoặc phản công.
Với trận thắng ấn tượng trước Than Quảng Ninh, đội bóng phố biển hứa hẹn sẽ tiếp tục nối bước đàn anh là Khattoco Khánh Hòa trở thành những “kẻ ngố ngáo”, “kẻ cản đường” khó chịu của các đội bóng tại mùa giải năm nay.