MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Sang Tây Ban Nha 6 năm, Gareth Bale vẫn không nói được tiếng bản địa

    00:01 Thứ tư 13/02/2019 | 2

    Theo lời kể của hậu vệ trái Marcelo, tiền vệ Gareth Bale dù đã sang Real Madrid được 6 năm nhưng vẫn chưa thể nói được tiếng Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Hóa ra từ trước đến giờ Bale (trái) và Marcelo chỉ hiểu nhau bằng cách ra hiệu. Ảnh: Zimbio.

    Marcelo tâm sự rằng sau khi hai người bạn thân Cristiano Ronaldo và Kiko Casilla rời Real Madrid, anh cảm thấy đơn độc trong phòng thay đồ câu lạc bộ hoàng gia.

    Anh cho biết: “Giờ tôi chẳng còn ai bên cạnh cả, à tôi có Bale đấy, nhưng anh ấy chỉ nói được tiếng Anh thôi. Cứ mỗi khi gặp Bale là chúng tôi lại nói chuyện kiểu ra hiệu rồi nói chào nhau thôi, giao tiếp thì khen rượu đang uống ngon lắm là cùng.”

    Thông tin này được tiết lộ trong bối cảnh tương lai của Bale tại Real Madrid đang bấp bênh hơn bao giờ hết. Dù mới ghi bàn thắng thứ 100 cho câu lạc bộ, nhưng Bale không thể làm người hâm mộ quên đi hình bóng CR7, chưa kể còn gặp sự cạnh tranh vị trí quyết liệt từ thần đồng Vinicius Junior.

    Truyền thông Tây Ban Nha cũng từng tiết lộ tính cách của Bale có phần hướng nội và hạn chế giao tiếp. Anh dường như không hòa hợp và kết nối lắm với các đồng đội. Nếu việc Bale không thể nói tiếng Tây Ban Nha là thật, thì luận điểm trên càng trở nên chính xác.

    Không rõ nếu Chủ tịch Florentino Perez thông báo muốn bán mình, Bale có hiểu được không? Ngoài ra, một số chỉ trích Bale thi đấu ích kỷ có lẽ cũng hơi oan ức, rất có thể anh chỉ không hiểu khi đồng đội kêu chuyền mà thôi.

    Sơn Tùng | 10:25 12/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...