MỚI NHẤT :
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Saha đã đúng về Martial

    18:15 Thứ năm 25/05/2023 | 1

    Nếu biến sự nghiệp của Martial ở sân Old Trafford thành đoạn giới thiệu phim, thì nó sẽ được chia làm 3 phần: Khởi đầu hứa hẹn, phút chốc cao trào, sau cùng hụt hẫng, chán nản.

    MU giờ muốn bán Martial cũng không dễ - Bóng Đá

     

    Hôm 20/5, đồng hồ điểm phút 57 trên sân Vitaly của Bournemouth, Erik ten Hag hết kiên nhẫn với Anthony Martial. Ông quyết định thay cậu học trò người Pháp bằng Wout Weghorst. Trên đường rời sân, tiền đạo của MU bĩu môi, không hề thích thú.

    Ngôn ngữ cơ thể chưa bao giờ là thứ mang tới lợi ích cho Martial nhiều năm qua. Chính vì điều đó, tiền đạo sinh năm 1995 thường xuyên bị cáo buộc thi đấu với sự uể oải, thờ ơ cũng như không có tinh thần chiến đấu sôi nổi.

    Ai sẽ mua Martial?

    Một mùa hè nữa sắp tới, kịch bản quen thuộc hiện ra với Martial. Nhắc đến chân sút người Pháp lúc này, đó tiếp tục là những tiếng than thở. Martial có tố chất, nhưng chưa bao giờ biến mình trở thành ngôi sao chủ lực trên hàng công "Quỷ đỏ".

    Trong kịch bản lý tưởng nhất, người hâm mộ muốn MU sớm tống khứ Martial, theo đó đầu tư chiêu mộ trung phong Harry Kane. Nhưng đã bao giờ mọi thứ trở nên đơn giản như vậy khi đề cập tới MU, câu chuyện chuyển nhượng và Martial?

    Tháng 8 năm ngoái, thời điểm MU nhận ra rằng họ hết cửa mua Kane cũng chật vật trong việc tìm kiếm chân sút chất lượng cao, đội bóng không còn lựa chọn nào khác phải tin dùng Martial. Song, tiền đạo người Pháp được ở lại "Nhà hát của những giấc mơ" chỉ vì chẳng CLB nào đoái hoài.

    Martial trải qua mùa 2022/23 với sự thất vọng tràn trề. Vẫn là hình ảnh tiền đạo mang phong độ phập phù, thường xuyên dính chấn thương. Mọi thứ với cựu trung phong AS Monaco vẫn vậy. Vào lúc này, người hâm mộ chờ đợi động thái quyết liệt từ ban lãnh đạo "Quỷ đỏ"

    Bán thành công Martial sẽ giúp CLB dọn trống chỗ trên hàng công, quỹ lương cũng được giảm bớt 200.000 bảng/tuần. Nhưng quan trọng hơn, tên tuổi nào sẵn sàng đón nhận tác giả của chỉ 8 bàn thắng sau 27 trận thi đấu trên mọi đấu trường mùa này?

    MU giờ muốn bán Martial cũng không dễ - Bóng Đá

    Martial gây thất vọng ở mùa 2022/23. Anh không duy trì được phong độ ổn định. Ảnh: Reuters.

    Mùa trước, Martial chấp nhận giảm lương để chuyển đến Sevilla theo dạng cho mượn trong 6 tháng. Trên đất Tây Ban Nha, mọi thứ với tiền đạo sinh năm 1995 vẫn ảm đạm, không có chút khởi sắc. Anh dính 3 chấn thương khác nhau, khiến thời gian chơi bóng tại đây bị phá hỏng. Đại diện vùng Andalusia ngán ngẩm với Martial, dẫn đến việc không mặn mà trong việc giữ chân tiền đạo này sau khi hết hợp đồng mượn.

    Tới nay, Martial có 8 mùa giải chơi cho Manchester United. Anh chỉ thiếu 4 trận sẽ cán mốc ra sân 300 lần khoác áo "Quỷ đỏ". Lẽ ra, đây phải là thời điểm tất cả được thấy Martial ở đỉnh cao sự nghiệp. Song, điều tồn tại sau cùng chỉ đơn thuần là những lời khuếch đại về một tiền đạo có thể vươn lên hàng ngũ ngôi sao.

    Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với MEN Sport, cựu trung phong Louis Saha của MU tỏ ra nuối tiếc khi nhắc về Martial. "Nhìn vào cậu ấy, bạn chỉ thấy sự thất vọng. Martial có tất cả, từ kỹ thuật, sự mạnh mẽ ở các pha không chiến. Song, về thể chất, đã có điều gì đó ngăn cản, khiến cậu ấy không thể chạy hết mình và duy trì sự bền bỉ", Saha nói.

    Saha đã đúng. Nếu bỏ qua ngôn ngữ cơ thể, Martial sở hữu những phẩm chất phù hợp với phong cách của Manchester United. Tiền đạo người Pháp có sự kết nối tuyệt với với Marcus Rashford và những cầu thủ chạy cánh khác như Jadon Sancho, Antony.

    Dù vậy, chừng ấy là chưa đủ giúp Martial khẳng định giá trị bản thân. Theo Louis Saha, người đồng hương cần cải thiện ngôn ngữ cơ thể, chơi bóng năng nổ và quyết liệt hơn. Bằng không, sự nghiệp của Martial sẽ lụi tàn. Nếu kết cục ấy xảy ra, đó sẽ là một trong những điều đáng tiếc nhất với bóng đá thế giới.

    "Tôi thấy tiếc cho Martial. Đôi lúc, tôi nhìn thấy bản thân trong cậu ấy. Có thể tôi không cùng đẳng cấp bằng, nhưng cậu ấy có tất cả phẩm chất cần thiết để trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới", cựu sao người Pháp nêu quan điểm.

    MU mắc kẹt với Martial

    Ten Hag liên tục nói rằng MU cần bổ sung tiền đạo mới. Với nhân sự hiện tại, đội bóng chẳng đi tới đâu. Hiện tại, truyền thông Anh cho biết "Quỷ đỏ" sẽ đẩy Martial và Weghorst khỏi sân Old Trafford ngay trong hè 2023. Trong trường hợp điều này xảy ra, MU cần hai tiền đạo mới để thay thế.

    Đó lại là thêm bài toán khó xuất hiện với Ten Hag. MU liệu đủ ngân sách để mua 2 tiền đạo? Hơn nữa, "Quỷ đỏ" không phải CLB duy nhất muốn tìm trung phong mới. Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich,... cũng đang nỗ lực tìm kiếm họng pháo. Và đó toàn những tên tuổi giàu có, sẵn sàng bạo chi.

    MU giờ muốn bán Martial cũng không dễ - Bóng Đá

    Không nhiều tên tuổi lớn muốn chiêu mộ Martial lúc này. Ảnh: Reuters.

    Trả lời truyền thông gần đây, Ten Hag nói rằng vẫn muốn giữ Martial ở lại CLB. Ông thầy người Hà Lan luôn rất khéo léo trong nghệ thuật quản trị nhân sự. Đó giống như cách bản thân áp dụng với Harry Maguire. Nhưng từ sâu thẳm trong suy nghĩ, Ten Hag biết rằng Martial sẽ không bao giờ là chọn lựa số một trên hàng công.

    Cách Ten Hag phản ứng với truyền thông (liên quan đến Martial - PV) đơn giản chỉ để mọi chuyện không tệ hại hơn. Nhà cầm quân 53 tuổi hiểu rằng thà "chấp nhận" một tiền đạo ngoan ngoãn ở lại, chờ tới khi hết hợp đồng, còn hơn tự tạo ra thêm rắc rối trong lúc quá trình tái thiết đội bóng vẫn chưa đi tới đâu.

    Gần một thập niên trước, MU chi tới 57,6 triệu bảng để chiêu mộ Martial từ AS Monaco. Khi ấy, chân sút người Pháp mới 19 tuổi. Dưới thời Louis van Gaal, Martial được chiến lược gia người Hà Lan ca ngợi là tài năng thiên bẩm, tiền đạo đa năng và hãy còn phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.

    Nhận định ấy của Van Gaal không thành hiện thực, ít nhất là tới nay. Để nói về sự nghiệp của tiền đạo người Pháp ở sân Old Trafford, đó giống bộ phim với nhiều phân cảnh. Khởi đầu là sự hứa hẹn. Giữa phim chứng kiến những giây phút cao trào nhưng cuối cùng lại khiến tất cả hụt hẫng, chán nản.

    Bình luận trên talkSport, cựu cầu thủ Paul Parker của MU cho rằng Martial là "nỗi thất vọng của mùa giải". Cầu thủ này không biết nắm bắt "cơ hội tuyệt vời". Lẽ ra, đây phải là mùa giải Martial bùng nổ, chứng minh cho Ten Hag thấy bản thân tài giỏi ra sao. Viễn cảnh trong mơ ấy không xảy ra, để rồi tiền đạo người Pháp giờ đang giống gánh nặng với CLB.

    Di Cầm | 18:00 25/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...