Trước thềm tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28, khi người viết đưa cho đọc bài báo về lời khen của HLV Miura trên chúng tôi, Phi Sơn khẽ mím môi gật đầu.
“Không biết thầy Miura có thích dùng em không anh nhỉ?” Đó là câu hỏi thường trực của Phi Sơn. Nhiều đến mức có lúc khiến tôi phải bật cười bởi nỗi lo lắng vẩn vơ ấy, cứ như thể một cô gái trước ngày ra mắt mẹ chồng.
Thực tế, cầu thủ vẫn được fan hâm mô thích mê này từ lâu đã lọt vào mắt xanh của HLV Toshiya Miura. Đó là thời điểm ông điền tên anh vào danh sách đi Incheon. Khi đó giữa 2 người đàn ông cá tính đã có một buổi nói chuyện rất đặc biệt.
“Thầy Miura đã gọi tôi vào phòng và nói rất lâu về việc rất coi trọng tôi. Thầy nói thật nhiều để tôi hiểu về việc thầy ấy sẽ sử dụng tôi. Trong tính toán của HLV Miura tại ASIAD 2014, tôi là của để dành cho hiệp 2.
Khi đó, Ngọc Thắng sẽ đá chính ở hiệp 1 với nhiệm vụ hỗ trợ tối đa cho hàng phòng ngự cũng như bào sức các đối thủ cùng cánh để “mở đất” cho tôi trong hiệp 2.” Phi Sơn chia sẻ với người viết tại giải U.21 Báo Thanh Niên, sau khi trở về từ Incheon, Hàn Quốc.
HLV Miura đã nói và làm đúng như những gì đã hứa cùng Phi Sơn, tạo không gian để cầu thủ SLNA bùng nổ trong 30 phút cuối của hiệp 2, cho những quả phản công sắc bén tạo nên thành công của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Nhưng Phi Sơn vẫn lo. Bởi càng biết ông thầy thì chàng trai rất thích văn nghệ này lại càng thấy lo. Lo bởi anh sở hữu lối chơi màu mè hơn so với yêu cầu của ông thầy người Nhật. Mà, không màu, không lắc, không “rang lạc” thì lại chẳng phải là Phi Sơn nữa.
Có tên đến SEA Games nhưng Phi Sơn lại là số 2, thậm chí còn ít được ra sân hơn trong 2 trận đầu tiên. Nhưng đó là bởi anh vừa trở lại sau chấn thương suýt nữa đã tước mất cơ hội bay sang Singapore của ngôi sao xứ Nghệ.
HLV Miura muốn anh hồi phục hoàn toàn, trước khi liên tục trao cơ hội cho tiền vệ SLNA trong 2 trận sau đó. Sơn hiểu điều đó và đã rất nỗ lực. Từ chỗ chơi có phần nặng nề và căng cứng trong trận gặp Lào, Phi Sơn đã bùng nổ trở lại trước Đông Timor.
Bàn thắng từ cú đánh đầu đẹp mắt, cộng với vô số tình huống dứt điểm, làm tường, bật nhả cùng các đồng đội… Phi Sơn đã trở lại hình ảnh của Sơn “rang lạc”, của cầu thủ hiếm hoi có mặt tại bất kỳ sân nào cũng được các CĐV vỗ tay chào đón, của “Ronaldo của Việt Nam”.
U23 Việt Nam đã hoàn tất chỉ tiêu lọt vào bán kết, nhưng với Phi Sơn thì SEA Games chỉ mới bắt đầu.