MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Ronaldo đến Juventus vì... giận lẫy?

    11:16 Thứ năm 20/09/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, cuốn tự truyện của nhà báo Guillem Balague đã lý giải được nguyên nhân thật sự khiến Cristiano Ronaldo sang Juventus.

    Cristiano Ronaldo sang Juventus với giá chuyển nhượng 100 triệu euro nhưng đến tận thời điểm này, anh vẫn chưa thể làm hài lòng các fan tại Italia.

    Hiện tại, CR7 vẫn chưa thể làm một sát thủ khiến tất cả các đội bóng khiếp sợ. Chính lý do này, một lần nữa các fan đặt câu hỏi rằng liệu Juventus có thật sự phù hợp với siêu sao người Bồ Đào Nha hay không?

    Ronaldo đến Juventus vì... giận lẫy? - Bóng Đá

     Ronaldo sang Juve vì giận Real?

    Mới đây, cuốn tự truyện của nhà báo Guillem Balague được phát hành và trong đó có nhắc đến lý do thật sự khiến CR7 dứt áo ra đi khỏi Real Madrid. Ông cho biết, ở đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, CR7 đã không còn cảm thấy được yêu thương nữa.

    Cũng theo nhà báo lừng danh này, trước khi CR7 đưa ra quyết định đến Juve thì anh đã đến gặp Chủ tịch Florentino Perez của Real, yêu cầu được tăng lương, và vẫn muốn gắn bó với CLB chứ không muốn ra đi. Nhưng yêu cầu của anh không được đáp ứng. Chính vì điều đó mà CR7 ra đi dù sang Juventus đãi ngộ không bằng ở Real. 

    Guillem Balague là một ký giả có tâm và ông đã từng theo sát bóng đá Tây Ban Nha nhiều năm và rất am tường các hoạt động, tâm tư của cầu thủ. Ông từng là tác giả của nhiều cuốn sách về các nhân vật, đội bóng thể thao xuất chúng như Jose Mourinho, Lionel Messi, tiểu sử về CLB Barcelona...

    Trang Ý | 11:00 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...