Mohamed Salah chính là tiền đạo ngôi sao tại Liverpool, tuy nhiên HLV Jurgen Klopp đã xây dựng một hàng công để đảm bảo rằng sẽ không ai núp sau cái bóng của chân sút người Ai Cập. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngôi sao 29 tuổi là mối đe dọa lớn nhất của The Kop. Anh ra sân 203 trận, ghi 125 bàn trong 4 mùa giải qua và số bàn thắng thấp nhất trong một mùa giải của cựu sao AS Roma là 23.
Dù vậy, những cái tên còn lại của nửa đỏ vùng Merseyside cũng chơi hay không kém. Sadio Mane ghi 84 bàn sau 189 trận, trong khi Roberto Firmino sở hữu 64 pha lập công sau 200 trận ra sân. Bộ ba này đã tạo nên tam tấu đẳng cấp của đội chủ sân Anfield, qua đó khiến các đối thủ khiếp sợ. Bản thân Sadio Mane cũng từng chia sẻ danh hiệu vua phá lưới Premier League mùa giải 2018/19 với Mohamed Salah và Pierre-Emerick Aubameyang.
Hàng công của Liverpool rất linh hoạt và điều đó được tô điểm thêm bởi thương vụ 45 triệu bảng mang tên Diogo Jota từ Wolves. Dù phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian của mùa trước vì chấn thương, tuy nhiên tân binh của The Kop vẫn ghi 13 bàn sau 30 trận ra sân. Có khi Diogo Jota dự bị, khi thì đá chính. Thậm chí, đôi lần HLV Jurgen Klopp sử dụng cả 4 tiền đạo trên sân.
Ở sân Anfield, hệ thống chiến thuật không phục vụ cho bất kỳ cá nhân nào. Thế nhưng, đó không phải là câu chuyện diễn ra ở ĐTQG Bồ Đào Nha. Tất nhiên, bạn còn mong đợi gì hơn từ việc phục vụ cho Cristiano Ronaldo? Với 3 pha lập công kể từ đầu giải, CR7 là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử EURO và là người đầu tiên ghi bàn trong cả 5 VCK.
Tổng cộng, ngôi sao 36 tuổi cũng có được 107 bàn thắng cho Seleccao, đồng thời chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn ở ĐTQG của huyền thoại Ali Daei 2 bàn. Tầm ảnh hưởng của cựu sao Juventus lớn đến mức, Brazil châu Âu không thể không xây dựng lối chơi xung quanh Cristiano Ronaldo, ngay cả khi phải hy sinh vai trò của các vệ tinh xung quanh.
Về lý thuyết, bộ tứ gồm Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Diogo Jota của Bồ Đào Nha là hàng công đáng xem nhất EURO 2020. Đó là chưa kể đến các cầu thủ ngồi dự bị như Joao Felix, Andre Silva hay Goncalo Guedes. Dù vậy, thực tế cho thấy các ngôi sao thượng hạng của Seleccao hoạt động chưa hiệu quả tính đến thời điểm này.
Bồ Đào Nha mở màn EURO 2020 bằng chiến thắng 3-0 trước Hungary. Tuy nhiên, những pha lập công của nhà đương kim vô địch đều đến từ thời điểm cuối trận. Trong khi đó, chính Diogo Jota đã khiến CR7 phẫn nộ vì một pha dứt điểm thay vì chuyền bóng trong hiệp một. Và trong đường hầm sân Puskas, đội trưởng của Bồ Đào Nha còn tỏ thái độ với đàn em.
Tuy nhiên, mọi hoài nghi được đập tan khi Diogo Jota ghi bàn để CR7 mở tỷ số ở trận gặp Đức. Bản thân tiền đạo 36 tuổi cũng kiến tạo ngược lại cho ngôi sao của Liverpool ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Diogo Jota gây ấn tượng, Cristiano Ronaldo không quá bùng nổ, trong khi Bernardo Silva lẫn Bruno Fernandes đều bị thay ra sớm.
Có thể thấy, những cái tên kể trên đang núp sau cái bóng của CR7. Thua Đức, Bồ Đào Nha phải chiến đấu với Pháp để giành vé tiến vào vòng knock-out. Với Diogo Jota, mọi thứ đang rất khó khăn khi anh buộc phải tìm cách để tỏa sáng trên sân khấu của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, đây sẽ là hành trang để cựu sao Wolves trở lại Liverpool, nơi anh được khuyến khích ghi bàn nhiều hơn là hỗ trợ cho các nhân tố khác.
Bruno Fernandes nói về CR7: