Chiến thắng 4-2 của Đức trước Bồ Đào Nha có thể là bất ngờ lớn nhất của EURO 2020 cho đến nay. Đức bước vào giải đấu với những dấu hiệu không mấy lạc quan. Joachim Low chuẩn bị ra đi, ông thiếu người đến mức phải gọi lại Thomas Muller và Mats Hummels. Bồ Đào Nha, trong khi đó, thậm chí đang mạnh hơn so với đội hình vô địch 5 năm trước. Vậy Đức đã đánh bại họ với tỷ số 4-2 như thế nào?
1. Khao khát chiến thắng của Đức
Tuyển Đức thể hiện khát khao chiến thắng với dấu hiệu rõ nét đầu tiên là bàn thắng bị việt vị của Robin Gosens. Trong suốt trận đấu, Đức tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác từ những pha phối hợp mẫu mực từ sân nhà sang đến vòng cấm Bồ Đào Nha. Cả 2 bàn phản lưới của đội bóng áo bã trầu cũng là phần thưởng xứng đáng cho những gì đoàn quân của HLV Joachim Low đã làm được.
2. Ronaldo vẫn là ngôi sao
Không bất ngờ khi Cristiano Ronaldo là cầu thủ mở tỷ số cho trận đấu, anh đã có một pha chạy chỗ tuyệt hảo, như mọi khi, để ghi bàn thắng thứ 107 trong màu áo tuyển. Bồ Đào Nha vẫn là của Ronaldo, ngay cả khi có thêm những ngôi sao khác xung quanh anh lúc này. Dù tâm điểm của trận đấu dồn sang cho tuyển Đức, CR7 vẫn đã có một trận đấu rất sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và nhiều pha lăn xả, tranh chấp.
3. Chiều sâu đội hình của Đức
Đức được đánh giá đang thiếu hụt những cái tên chất lượng, nhưng nhìn vào đội hình dự bị của họ, có thể nói Joachim Low vẫn có nhiều sự lựa chọn. Những cái tên như Leon Goretzka và Leroy Sane được cho là không đủ tốt để đá chính cho đội tuyển. Timo Werner cũng không được ra sân hôm nay. Niklas Sule và Jamal Musiala chưa được thi đấu.
Cristiano Ronaldo đã giành được ba chức vô địch Champions League liên tiếp với sự chỉ đạo của nhạc trưởng Toni Kroos. Kroos vẫn là trung tâm trong mọi hành động của Đức, anh đã di chuyển từ vị trí số 10 năm 2014 xuống vị trí số 8 năm 2018. Anh hiện đang hoạt động như một số 6 và vẫn đang cho thấy giá trị của mình.
Mặc dù không còn những cái tên như Miroslav Klose, Mesut Ozil, Marco Reus và Julian Draxler, nhưng chất lượng kỹ thuật của đội hình Đức vẫn nhỉnh hơn nhiều đội khác trong giải đấu. Đức bị đánh giá thấp có thể bởi vì họ chỉ suy yếu so với chính mình thời kỳ thống trị thế giới.
4. Bồ Đào Nha thiếu sự cân bằng
Đây là một trận đấu hay, nhưng đội thua cuộc rõ ràng đang gặp vấn đề, nhất là với những con người mà họ sở hữu. Diogo Jota đã chơi tuyệt vời ở cánh trái đó nhưng Bruno Fernandes không thực sự kết nối với lối chơi. Bernardo Silva khá nhạt nhòa ở trận này, trừ đường chuyền hoàn hảo để mở ra bàn thắng đầu tiên. Bồ Đào Nha sẽ cần làm nhiều việc nữa để có thể tận dụng tối đa đội hình chất lượng hiện tại.
5. Món quà mang tên Robin Gosens
Gosens là cầu thủ xuất sắc nhất của Đức trong trận đấu với Pháp nhưng đêm qua màn trình diễn của anh được tăng lên một bậc. Gosens là một mối đe dọa liên tục, ghi 2 bàn thắng, trong đó có 1 bàn không được công nhận.
Câu chuyện của Gosens từng gây chú ý một thời bởi đến năm 26 tuổi, anh vẫn chưa chơi một trận nào cho đội tuyển, kể cả cấp độ trẻ. Phải sau khi làm nên những câu chuyện thần kỳ với Atalanta, anh mới nói về gốc gác con lai Đức - Hà Lan của mình. Gosens chọn tuyển Đức, mới chơi 9 trận và nhanh chóng trở thành trụ cột của Cỗ xe tăng.
Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở World Cup: