Khi Cristiano Ronaldo tỏa sáng, Man United của Ole giành lấy một kết quả có lợi. Đó là điệp khúc được lặp đi lặp lại khá nhiều lần ở mùa giải năm nay. Siêu sao người Bồ Đào Nha là tác giả của bàn thắng mở tỷ số trước Tottenham Hotspur. Kết quả chung cuộc, Quỷ đỏ thắng thuyết phục Gà trống với tỷ số 3-0.
Ở trận hòa 2-2 với Atalanta tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, CR7 một lần nữa tỏa sáng khi anh xuất sắc lập cú đúp giúp Man United giành lại 1 điểm ở phút 90+1’.
Tuy nhiên, CR7 đã im hơi lặng tiếng ở trận derby thành Manchester vừa qua. Kết quả, Man United của Ole thất bại 0-2, một thất bại toàn diện trước Man City. Ronaldo và Bruno Fernandes không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại khi chạm trán những người đồng đội trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha ở phía bên kia trận tuyến: Joao Cancelo, Bernardo Silva, Ruben Dias.
“Ngày hôm nay, Man City đã cho Man United thấy, chúng tôi không ở cùng đẳng cấp với họ,” Fernandes chia sẻ sau trận đấu.
Lời nhận xét cay đắng của tiền vệ 27 tuổi đã phác họa rõ nét thế trận trên sân. Dàn sao Man City dễ dàng kiểm soát nhịp độ trận đấu, khiến Man United phải chơi theo lối chơi của mình.
Ronaldo đã đi thẳng vào đường hầm sau trận đấu với tâm trạng bức bối. Ở khoảng thời gian cuối trận, CR7 nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Kevin de Bruyne. Hình ảnh đó khiến nhiều CĐV liên tưởng đến kịch bản xảy ra trước Liverpool khi CR7 đá vào người Curtis Jones.
Ronaldo bất lực khi nhìn Quỷ đỏ thất bại. Xuyên suốt 45 phút đầu tiên, CR7 chỉ kịp có một pha ra chân khiến thủ thành Ederson Moraes phải vất vả cản phá. Lão tướng 36 tuổi đã bị cô lập khi anh không nhận được sự hỗ trợ nào từ các đồng đội.
Hình ảnh Ronaldo mắc kẹt tại Man United khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu tình thế CR7 có khác đi nếu anh chọn gia nhập Man City mùa hè qua?
Sau khi chia tay Sergio Aguero, nhà ĐKVĐ Premier League khao khát mang về sân Etihad một số 9 đẳng cấp. Ronaldo nổi lên như một ứng cử viên sáng giá khi anh cảm thấy không hạnh phúc tại Juventus.
CR7 đã ở rất gần với Man City, tuy nhiên sự can thiệp của Sir Alex Ferguson ở phút cuối đã khiến Ronaldo đổi ý. Ronaldo tái hợp với Man United mang theo nhiều kỳ vọng từ các CĐV.
Man City không có được Ronaldo, thương vụ Harry Kane cũng đổ bể. Pep Guardiola mang về sân Etihad bản hợp đồng bom tấn Jack Grealish.
Thời điểm hiện tại, Man City vẫn “sống khỏe” khi không sở hữu một số 9 đẳng cấp nào trong đội hình. Đặt lên bàn cân so sánh, Ronaldo đang sa lầy tại Old Trafford khi phong độ của đội nhà trồi sụt thất thường.
CR7 cần những vệ tinh xung quanh đủ chất lượng để ghi bàn và tỏa sáng. Điều đó chúng ta chưa nhìn thấy tại Man United dù trong tay Ole đang sở hữu nhiều ngôi sao tấn công đẳng cấp.
Siêu sao 36 tuổi có lẽ không hối hận khi quyết định trở lại mái nhà xưa Old Trafford. Tuy nhiên, Man United cần thay đổi, cải thiện tình hình nếu không muốn phí phạm tài năng của Ronaldo.
Ole ví Ronaldo với Michael Jordan: