Ronaldo: Alo, Messi anh đang ở đâu?
13:19 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Bộ đôi siêu sao này đã đến World Cup 2018 trong sự kì vọng rất lớn, tuy nhiên có vẻ như Messi đang cảm thấy hụt hơi so với đại kình địch người Bồ Đào Nha.

Trên thực tế, tài năng của cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều vượt mức tầm thường, nhưng họ dù sao cũng chỉ là con người và cũng có những lúc không thể toả sáng như kỳ vọng. Tuy vậy, nhiều người không hề bận tâm đến điều đó và họ thường cho rằng bộ đôi này giống như 2 người đang hẹn hò; chàng trai gọi thì cô gái sẽ phải trả lời hoặc ngược lại, cô gái đã quay số thì người yêu của cô không thể khoá máy.

 Ronaldo: Alo, Messi anh đang ở đâu? - Bóng Đá

 Messi và Ronaldo vẫn thường xuyên "hẹn hò" với những lần toả sáng.

Chuyện này như một sự mâu thuẫn trừu tượng, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng những lý lẽ logic để đánh giá tại sao Ronaldo "gọi những 3 cú điện thoại" mà Messi lại không "bắt máy" dù chỉ 1 lần ở lần đầu tiên "hẹn hò" tại World Cup 2018.

Trước khi đến với vòng nước Nga, cả hai đều đã có màn trình diễn cá nhân tuyệt đỉnh. Siêu sao của Barcelona dù yếu thế ở Champions League nhưng bù lại anh vẫn là nhân tố chính với 2 chức vô địch La Liga và Copa Del Rey, hơn nữa Messi cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Châu Âu ở mùa giải vừa qua. 

Còn cá nhân đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cũng không hề kém cạnh khi chỉ số bàn thắng của anh gần xấp xỉ với Messi nhưng do chỉ thi đấu ít hơn nên hiệu suất ghi bàn của Ronaldo lại tốt hơn. Đặc biệt, Champions League là sân chơi riêng của siêu sao 33 tuổi với danh hiệu vô địch cũng như số bàn thắng kỷ lục.

 Ronaldo: Alo, Messi anh đang ở đâu? - Bóng Đá

 Cả hai đều thường xuyên toả sáng với vô só những bàn thắng và màn trình diễn cá nhân ấn tượng.

Tuy nhiên, phong độ cao ở câu lạc bộ không đồng nghĩa với việc một cầu thủ chắc chắn sẽ toả sáng khi trở về đội tuyển, thậm chí còn là khó khăn nếu phải chơi tại World Cup. Vì thế, "3 cuộc gọi của Ronaldo" dành cho Messi không hẳn do phong độ đỉnh cao của anh trước đó quyết định.

Dù là ở bất cứ đâu, Ronaldo lẫn Messi vẫn tạo lên đội bóng tầm ảnh hưởng to lớn, vì họ đơn giản ở một tầm cao khác so với 10 người còn lại trong đội hình. Và thực tế ở những trận mở màn của Bồ Đào Nha cũng như Argentina đã cho thấy điều đó hoàn toàn đúng.

Messi là nơi bắt đầu của mọi đường lên bóng khi đối đầu với Iceland, còn Ronaldo lại là trung tâm của những miếng đánh phản công khi họ phải chạm trán với Tây Ban Nha. Cũng là trung tâm nhưng lại có sự khác biệt về cách ảnh hưởng lên lối chơi chung của đội bóng.

 Ronaldo: Alo, Messi anh đang ở đâu? - Bóng Đá

 Nhưng Messi có vai trò hoàn toàn khác với Ronaldo khi ở câu lạc bộ cũng như trên tuyển...

Vì thế, việc Messi phải im tiếng trước Iceland và Ronaldo xé nát hàng phòng ngự Tây Ban Nha cũng phản ánh đúng sự khác nhau về tầm ảnh hưởng của họ tại 2 đội tuyển.

Nếu tựu chung cả sự nghiệp, Messi và Ronaldo đều có những khoảnh khắc toả sáng kì diệu và họ chưa bao giờ bị nghi ngờ về bản lĩnh của mình. Tất nhiên cũng đã có những khi cả hai đã làm người hâm mộ thất vọng nhưng không ai dám phủ nhận được việc Messi đã từng kết liễu Man Utd ra sao, Ronaldo đã từng hạ gục Bayern Munich thế nào...

Nhưng nếu chỉ nói đến trận ra quân của cả hai mới đây, Ronaldo đã xếp trên Messi một bậc về bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Bởi tiền đạo người Argentina dù đã có ít nhất 4 cơ hội có thể ghi bàn, điều mà anh vẫn thường làm bao năm qua, tuy nhiên anh lại quá vô duyên trước những quả đá phạt, thậm chí là cả trên chấm 11 mét.

 Ronaldo: Alo, Messi anh đang ở đâu? - Bóng Đá

Và tiền đạo số 10 cũng không có sự tự tin cần thiết khi đứng trước những quả penalty. 

Ngược lại, chúng ta có lẽ chẳng còn mỹ từ nào để nói về cú hattrick của Ronaldo. Bồ Đào Nha có 3 cơ hội từ 3 cú sút và đó đều là những bàn thắng ở đẳng cấp cao nhất. Ngay chính bản thân Ronaldo còn ăn mừng một bàn thắng kiểu "GOAT" (cầu thủ vĩ đại nhất) thì làm sao mà người hâm mộ của anh không lên mặt và họ thường truyền tai nhau những câu như: "tại sao Ro gọi mà Si không nghe máy" hay "alo, Messi anh đang ở đâu?"... để nói về màn so tài đầu tiên của cả hai tại giải đấu năm nay. 

Người xưa nói "thắng làm vua và thua làm giặc", nhưng thời nay, nhiều người hài hước lại cho rằng "thắng làm vua còn thua thì bị... troll". Tất nhiên chẳng ai có ác ý với những câu bông đùa như vậy, tuy nhiên nếu Messi không thể cải thiện tình hình ở những trận đấu sắp tới, rất có thể anh và những người ủng hộ sẽ còn bị trêu chọc nhiều nữa. Ngược lại, nếu Ronaldo chỉ toả sáng ở trận đầu mà mất hút ở những lần ra sân kế tiếp, anh cũng sẽ bị "chọc phá" chẳng kém gì những gì đại kình địch của mình đang phải trải qua.

Vũ Quang Toản | 09:35 17/06/2018