Đụng độ một Chelsea đầy khủng hoảng, Manchester City lại bất ngờ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí còn bị dẫn bàn. Phải nhờ đến siêu phẩm của Rodri ở cuối trận, thầy trò HLV Pep Guardiola mới có thể thoát khỏi viễn cảnh "phơi áo" trước The Blues.
Nhận định về kết quả này, Rodri thừa nhận mình có hơi thất vọng. Ngôi sao người Tây Ban Nha chia sẻ:
“Thành thật mà nói thì tôi có hơi thất vọng. Chúng tôi có thể làm tốt hơn trong một số tình huống. Khi bạn để thủng lưới một bàn, việc lội ngược dòng luôn là điều rất khó khăn."
“Chúng tôi đã làm được điều đó ở những trận đấu trước, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng tôi đã ở rất gần với điều đó, cả đội đã cống hiến tất cả mọi thứ."
“Tôi nghĩ, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp hai, cả đội cần học hỏi từ những sai lầm và cố gắng bước tiếp. Đôi khi, 1 điểm là không tệ, nó khiến chúng tôi phải chiến đấu nhiều hơn."
“Chúng tôi phải thể hiện tốt trong trận đấu tiếp theo với Brentford. Tâm lý của cả đội phải hướng đến chiến thắng."