MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Rô béo, Ronaldinho cộng lại cũng không bằng Ronaldo ở cúp châu Âu

    09:03 Thứ sáu 13/04/2018

    Cristiano Ronaldo ghi bàn bằng thành tích của nhiều tiền đạo lừng danh tại Champions League, trong đó có cả Rô béo, Ronaldinho và Neymar.

    Đi đến đâu, Cristiano Ronaldo cũng có thể tỏa sáng, nhưng có lẽ Champions League là đấu trường siêu sao người Bồ Đào Nha phô diễn đẳng cấp và những phẩm chất của tiền đạo hàng đầu.

    Với cú hat-trick vào lưới Juventus trong 2 lượt trận tứ kết Champions League năm nay, Ronaldo đã có tổng cộng 15 bàn, thành tích không phải ai cũng làm được, kể cả Lionel Messi.

     - Bóng Đá

     Ronaldo thực hiện quả 11 m đầy bản lĩnh giúp Real Madrid giành vé vào bán kết.

    Francesco Totti, David Villa, Luis Suarez và bộ ba người Brazil Rô béo, Ronaldinho, Neymar đều là những "sát thủ" nổi tiếng trong lịch sử Champions League. Ngoại trừ Totti, Rô béo, 4 cái tên còn lại đều đã một lần nâng cao danh hiệu này.

    Theo thống kê của Sports Mail, 6 ngôi sao kể trên ghi tổng cộng 118 bàn trong 289 lần ra sân ở đấu trường danh giá nhất lục địa già. Trong khi đó, pha đá 11 m thành công ở trận tứ kết lượt về là bàn thắng thứ 120 cho Cristiano Ronaldo sau 150 lần ra sân cùng MU và Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Một mình Ronaldo ghi bàn nhiều hơn 6 đồng nghiệp và tiền bối nổi tiếng tại Champions League.

    Đều đặn trong 7 năm qua, chưa khi nào Ronaldo kết thúc hành trình tại Champions League mà không ghi dưới 10 bàn. 

    Trận đấu rạng sáng thứ tư vừa qua cũng đánh dấu cột mốc 150 lần xuất hiện ở đấu trường cúp châu Âu của Cristiano Ronaldo. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục ra sân nhiều nhất của đồng đội cũ Iker Casillas (167 trận).

     - Bóng Đá

     Ronaldo quá xuất sắc ở Champions League.

    Kỷ lục ghi bàn, ra sân nhiều nhất lịch sử đều nằm trong tầm tay của Cristiano Ronaldo. Anh còn có cơ hội tạo thêm một kỷ lục khó bị xô đổ nữa, đó chính là ghi bàn trong số trận liên tiếp nhiều nhất. CR7 đã ghi bàn ở 11 trận liên tiếp và trước mắt anh sẽ là loạt trận bán kết và có thể sẽ là chung kết Champions League thứ 7 trong sự nghiệp.

    Tuấn Nguyên | 07:12 13/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...