MỚI NHẤT :
  • Havertz ''hóa rồng'', Jesus phá vỡ im lặng
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Riyad Mahrez: Viên ngọc thô sắp bước ra ánh sáng

    13:18 Thứ năm 26/11/2015

    Leicester City đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng sau vòng 13. Jamie Vardy không thể ngừng nổ súng nhưng linh hồn của Leicester chỉ có thể là Riyad Mahrez.

    (BongDa.com.vn) – Leicester City vẫn đang bon bon tại Premier League bằng việc chễm chệ ở ngôi đầu bảng sau vòng 13. Jamie Vardy không thể ngừng nổ súng nhưng trái tim, linh hồn của đội chủ sân King Power chỉ có thể là Riyad Mahrez.

    Riyad Mahrez chính là người tạo ra số lượng đường chuyền nguy hiểm lớn nhất của đội chủ sân King Power. Ảnh: Internet.
    Riyad Mahrez chính là người tạo ra số lượng đường chuyền nguy hiểm lớn nhất của đội chủ sân King Power. Ảnh: Internet.
    T
    hật vậy, Vardy vừa có bàn thắng trong trận thứ 10 liên tiếp để cân bằng với huyền thoại Ruud van Nistelrooy nhưng anh chẳng phải là cầu thủ sáng nhất trong trận thắng Newcastle. Mahrez dù không có tên trên bảng điện tử nhưng xứng đáng là “Man of the match” bởi những màn trình diễn thượng thặng của mình.

    Mahrez được Ranieri bố trí chơi như một tiền vệ cánh phải nhưng thường xuyên xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Việc tung ra tới 26 cú sút về phía cầu môn đối phương cho thấy tiền vệ người Pháp là người dũng cảm và đủ tự tin để hạ gục thủ môn đối phương. Bên cạnh đó, Mahrez còn có nhãn quan cực tốt khi thường xuyên tung ra các đường chuyền “chết chóc” khiến đối phương chết lặng.

    Thống kê chỉ ra rằng, Mahrez chỉ không đóng góp dấu giày trong ba trận đấu gặp West Ham, Arsenal và Watford, còn lại anh hầu như là cầu thủ Leicester City xuất sắc nhất trận dù cho Vardy mới là người liên tục hiện tên trên bảng điện tử. Xem Mahrez thi đấu người ta cảm tưởng như anh là một ngôi sao lớn dạng như Reus hay Kevin de Bruyne.

    Đến thời điểm hiện tại, tiền vệ 24 tuổi chính là người tạo ra số lượng đường chuyền nguy hiểm lớn nhất của đội chủ sân King Power và cũng chính là cầu thủ được Squawka chấm điểm cao nhất trong chiến tích bay cao của thầy trò Claudio Ranieri.

    Có thể, người ta vẫn chỉ xem Leicester City là một “ngựa ô”, một hiện tượng rồi cũng sẽ chớm tàn nhưng nhiều đội bóng lớn và các tuyển trạch viên ý thức được rằng Mahrez đang là một viên ngọc quý mà đội chủ sân King Power đang sở hữu. Không lạ khi nhiều đại gia ở xứ Sương mù và cả bên ngoài biên giới nước Anh đã bắt đầu lăm le, dạm hỏi chữ kí của anh.

    Cuối tuần này, Mahrez sẽ cùng Leicester đụng độ với đội nhì bảng Man United, một đại gia cũng đang nhăm nhe “cuỗm” lấy chính Mahrez từ đội chủ sân King Power. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để tiền vệ 24 tuổi tự mình PR cho tài năng của mình. Nếu xuyên thủng được hàng phòng thủ đang cực chắc chắn của Quỷ đỏ thì chắc chắn Mahrez sẽ làm Van Gaal phải tìm mọi cách lôi kéo anh về.

    Đừng bất ngờ nếu mùa giải sau, Mahrez không còn ở Leicester City nữa. Tiền vệ sinh năm 1991 này sẽ có một bến đỗ mới giàu tiềm lực và khát vọng hơn, khi đó cái tên Mahrez cũng không còn là một “ngọc thô” nữa mà đã trở thành một ngôi sao có tiếng. Viễn cảnh này sẽ chẳng xa xôi bởi Mahrez vẫn đang hàng tuần khuynh đảo và làm dậy sóng Premier League.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...