MỚI NHẤT :
  • Man Utd nhắm 'đá tảng' miễn phí
  • Báo Indo chê bai mục tiêu của HLV Kim Sang-sik
  • Luis Enrique khóc ròng vì PSG quá đen đủi
  • Neuer nói thẳng về cơ hội đoạt Quả bóng vàng của Bellingham
  • Vòng 17 V-League: Đợi HAGL bùng nổ; Tiến sát ngôi vương
  • Công Phượng có được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại ĐT Việt Nam?
  • Chủ tịch PSG: "Chúng tôi là đội chơi tốt hơn"
  • Marco Reus nghẹn ngào sau chiến tích của Dortmund
  • Sancho chói sáng
  • 5 điểm nhấn PSG-Dortmund: Hàng thủ sai lầm; Vận may ngoảnh mặt
  • PSG lập kỷ lục không mong muốn ở Champions League
  • Thomas Tuchel: "Real Madrid có 51% cơ hội chiến thắng"
  • Chelsea săn đón tiền đạo giá rẻ, chất lượng cao ở Bundesliga
  • Arsenal bị ấn tượng bởi sao Sporting Lisbon
  • Thần may mắn ngoảnh mặt, PSG dừng bước ở bán kết Champions League
  • 3 CLB săn đón Casemiro
  • PSG quá đen đủi
  • 'PSG bỏ lỡ khó tin, sút trúng cột dọc rồi bị Dortmund ghi bàn'
  • 'Dembele dứt điểm vọt xà'
  • 'Dortmund phòng ngự chắc chắn trong 15 phút đầu'
  • Dàn sao Man United thiếu 1 điều để đứng vững trước Crystal Palace
  • Sự hoán đổi thú vị giữa Man Utd và Bayern?
  • Bộ sưu tập siêu xe bạc tỷ của Sancho
  • Dấu chấm hết cho Christian Eriksen
  • 5 thương vụ sinh lời của Arsenal
  • TRỰC TIẾP PSG 0-1 Dortmund (KT): Trận đấu kết thúc
  • Declan Rice: Đắt xắt ra miếng
  • Liverpool nâng cấp hàng thủ bằng hiện tượng Ligue 1
  • Những khoảnh khắc điên rồ nhất của Mourinho tại Man Utd: Chiến Pogba; 3 ngón tay
  • Thấy gì từ khủng hoảng tài chính của FC Barcelona
  • Atletico ra giá bán ngôi sao Kai Havertz muốn chơi cùng
  • Sân vận động hoành tráng lớn hơn Stamford Bridge của Chelsea
  • Ferland Mendy chốt tương lai với Real
  • Chủ tịch Getafe: “Greenwood sẽ rời Man United"
  • Thi đấu thảm họa, Casemiro trên đường rời M.U
  • Barca tức tốc đạt thỏa thuận cho thương vụ 60 triệu
  • Mourinho nói thẳng về sự khác biệt với Ten Hag
  • Arsenal coi như đón tân binh 80 triệu bảng
  • Phán quyết nghiệt ngã cho CLB Premier League
  • Nóng! Sau Silva, Chelsea chuẩn bị chia tay thêm 1 cái tên
  • Real Madrid và kế hoạch Galacticos 3.0: Không dễ đâu, Perez!

    22:29 Thứ sáu 26/01/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Madrid vừa xát thêm muối vào nỗi đau của các CĐV nhà khi tiếp tục để thua muối mặt trước “tí hon” Leganes ngay trên sân nhà Bernabeu, qua đó bị loại khỏi sân chơi cúp Nhà vua Tây Ban Nha ngay từ vòng tứ kết. Cùng với phong độ tệ hại tại La Liga, Real coi như đã chấm hết mọi hy vọng ở sân chơi quốc nội tại mùa giải năm nay.

    Triều đại Galacticos 2.0 mà chủ tịch Florentino Perez dày công xây dựng từ năm 2009 đã đi tới những ngày tháng cuối cùng. Sau những chiến tích huy hoàng với 3 chức vô địch Champions League trong vòng có 4 năm, những ngôi sao đình đám của dải thiên hà Madrid đã không còn là chính mình.

    Phong độ tụt dốc thảm hại của các trụ cột, đặc biệt là siêu sao Ronaldo, cùng sự bế tắc của HLV Zidane trên ghế huấn luyện khiến CLB Hoàng gia Madrid đứng trước nguy cơ trắng tay, dù mùa giải mới đi được nửa chặng đường. Hy vọng cuối cùng ở sân chơi Champions League cũng không hề sáng sủa gì, khi họ phải đối mặt với đối thủ đáng gờm Paris Saint-Germain ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Những siêu sao lừng lẫy tạo nên “Dải ngân hà” Galacticos 1.0.

    Chủ tịch Florentino Perez đã lần đầu tiên thiết lập kỷ nguyên với biệt danh “Galacticos” trong nhiệm kỳ thứ nhất tại Real (2000-2006). Chính sách Galacticos đúng như ý nghĩa của nó đã quy tụ những ngôi sao chói sáng nhất thế giới thành một Dải ngân hà lung linh.

    Galacticos 1.0 đã thành công vang dội khi Real đã tập hợp được một dàn sao “trong mơ” với những Casillas, Hierro, Carlos, Figo, Zidane, Raul, Ronaldo de Lima, Beckham hay Owen. Sau khi tái đắc cử chủ tịch CLB năm 2009, Perez tiếp tục chi bộn tiền để tạo dựng kỷ nguyên Galacticos 2.0.

    Những vì tinh tú lớn nhất của bóng đá thế giới lại một lần nữa hạ cánh xuống Bernabeu như Kaka, Ronaldo, Marcelo, Ramos, Alonso, Benzema, Higuain, sau này là Kroos, Modric, Isco, James Rodriguez.

    Kỷ nguyên Galacticos 2.0 tiếp tục đánh bóng hình ảnh và tên tuổi của Real, và đặc biệt tạo được nguồn lợi nhuận khổng lồ, giúp Real vượt qua Manchester United để trở thành CLB có doanh thu lớn nhất và giàu nhất hành tinh.

    Có thể nói, vị chủ tịch giàu có và quyền lực của Real Madrid đã rất thành công với chính sách Galacticos ở hai thế hệ đầu. Những núi tiền đổ ra trên thị trường chuyển nhượng đã đem về những danh hiệu đáng giá bậc nhất.

    Thế nhưng giờ đây, khi “Dải ngân hà” 2.0 đã đi đến hồi kết, thì việc bắt đầu “đập đi, xây lại” để chuẩn bị cho Galacticos thế hệ thứ ba hứa hẹn sẽ chẳng dễ dàng đối với chủ tịch Perez như hai lần trước. Đơn giản vì thế giới bóng đá đã và đang thay đổi quá nhiều, đặc biệt là khi các đội bóng nhà giàu khác như PSG hay Manchester City đã chứng minh rằng, Real đã không còn là “độc tôn”, là đích đến số một cho các siêu sao như trước nữa.

     - Bóng Đá

     Thế hệ Galacticos 2.0 đã mang về cho Real những thành công vang dội.

    Mùa hè vừa qua, “đại gia” đến từ nước Pháp đã thể hiện độ “chịu chơi” khi phá kỷ lục chuyển nhượng, chi ra đến 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Neymar, tiếp đó bỏ ra 180 triệu euro cho Mbappe, ngôi sao mới chỉ 18 tuổi.

    Còn ở nước Anh, Man City cũng đã chi ra đến hơn 216 triệu bảng trong mùa hè vừa qua, trong đó tạo kỷ lục chuyển nhượng của một hậu vệ (Benjamin Mendy từ AS Monaco với mức giá 52 triệu bảng). Chelsea cũng vung ra tới 80 triệu euro để chiêu mộ Morata, hay M.U chiêu mộ Lukaku với mức giá 85 triệu euro. Mới đây nhất, thêm Liverpool tạo cú sốc với bản hợp đồng trị giá đến 78 triệu euro cho Van Dijk, phá mức giá kỷ lục cho một hậu vệ được Man City lập hồi mùa hè.

    Trong khi đó, Real gần như im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng, khi chỉ đưa về các cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng như Theo Hernandez hay Dani Ceballos, đồng thời bán đi những ngôi sao dự bị sáng giá trong đội hình như James Rodriguez, Morata hay Pepe.

    Chính sách chuyển nhượng sai lầm đó là một phần nguyên nhân khiến Real không còn đủ sức mạnh để chinh chiến trên các mặt trận và lâm vào tình cảnh bi đát như hiện tại. Thậm chí, có người đã nhận xét rằng Real đã “hết thời” khi chi tiêu quá tiết kiệm và liên tục thất bại khi chiêu mộ các mục tiêu tiềm năng mà họ theo đuổi như Mbappe hay Pogba, De Gea.

    Nhìn sang đối thủ truyền kiếp Barcelona, hẳn các CĐV Real sẽ càng chạnh lòng khi đội bóng xứ Catalan thi đấu ngày một thành công và liên tục nổ các “bom tấn”. Mùa hè vừa rồi, sân Nou Camp chào đón ngôi sao trẻ Dembele từ Dortmund với giá 105 triệu euro, và tiếp tục chiêu mộ thành công tiền vệ Coutinho ở kỳ chuyển nhượng mùa đông với bản hợp đồng đắt giá thứ nhì thế giới: 160 triệu euro. Nếu ví Barca như mặt trời đang lên với phong độ thi đấu xuất sắc và liên tục được bổ sung các tân binh chất lượng, thì Real hiện tại được xem như “chợ chiều” bởi các thất bại liên tục và hàng loạt các vấn đề nan giải.

    “Nóng mắt” trước đại kình địch, chắc chắn ngài chủ tịch quyền uy của Real lại càng có lý do để lập tức xúc tiến kế hoạch xây dựng Galacticos 3.0. Việc “dọn dẹp” nhân sự của đội bóng sẽ là việc bắt buộc, khi những ngôi sao của thế hệ “dải ngân hà” 2.0 đã quá no nê danh hiệu, không còn động lực thi đấu hoặc bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

    Người gần như chắc chắn sẽ ra đi đầu tiên sẽ là Ronaldo, ngôi sao số một và là biểu tượng của Galacticos 2.0. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã bắt đầu bước sang tuổi 33, phong độ và ảnh hưởng của Ronaldo đến đội bóng đã không còn như trước, khả năng làm bàn sa sút thảm hại khi mới chỉ có 6 bàn sau 15 trận tại La Liga. Dưới góc độ kinh tế hay chuyên môn, có lẽ đây là thời điểm hợp lý để Perez bán Ronaldo khi anh còn được giá.

    Hai đối tác còn lại của Ronaldo trong “tam tấu BBC” là Benzema và Gareth Bale cũng gần như không còn tương lai tại Bernabeu. Trong khi Benzema đã sa sút từ lâu, thì Gareth Bale lại gây thất vọng tràn trề khi liên tục chấn thương dài hạn và không đáp ứng được kỳ vọng.

    Xóa sổ bộ ba “BBC” để tái thiết hàng công sẽ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Real. Những mục tiêu mà các tờ báo thân Real tiết lộ như Eden Hazard, Robert Lewandowski hay Harry Kane sẽ có tính khả thi.

    Về trường hợp của Hazard, cầu thủ người Bỉ từng nhiều lần bày tỏ ước muốn được gia nhập Real, và hoàn cảnh hiện tại của Chelsea cũng khó cạnh tranh danh hiệu quốc nội vào cuối mùa. Còn Kane hay Lewandowski, những chân sút chủ lực của Tottenham và Bayern hứa hẹn sẽ là “số 9” mới hoàn hảo đủ khả năng thay thế cho Benzema. Vấn đề là các CLB có chịu nhả người, và nếu có thì cái giá mà Real phải trả sẽ chẳng hề rẻ chút nào.

     - Bóng Đá

     Neymar, Hazard và Lewandowski, những mục tiêu hàng đầu của Real cho Galacticos 3.0.

    Những ngôi sao kể trên đều là những cầu thủ xuất sắc và đẳng cấp, nhưng quan trọng nhất là Real cần một siêu sao mang tính biểu tượng, đại diện cho thành công của cả một thế hệ. Sau Messi và Ronaldo, hiện tại trên thế giới chỉ có Neymar là đủ “cân lượng”. Nhưng để có được Neymar trong hoàn cảnh hiện tại là cực khó. PSG đã chi ra tới 222 triệu euro để “cướp” siêu sao Brazil khỏi Nou Camp, mặc dù Neymar đang là người kế tục hoàn hảo cho Messi, là ngôi sao số 2 của đội bóng.

    Thương vụ điên rồ này chứng tỏ tiềm lực kinh tế hùng hậu và sức hút khó cưỡng, cùng với đó là tham vọng chinh phục châu Âu thực sự của đội bóng thủ đô Paris. Bảo PSG bán đi ngôi sao số 1 mang tính biểu tượng của đội bóng là điều gần như bất khả thi, nhất là khi giới chủ của đội bóng nước Pháp chưa bao giờ thiếu tiền. Cũng chính PSG đã cuỗm mất “viên ngọc quý” Mbappe, mặc dù Real đã rất tích cực tiếp cận để chiêu mộ ngôi sao trẻ này. Barcelona đã phải “ngậm trái đắng” khi để mất Neymar, thì Perez cũng sẽ chẳng có mấy cơ hội thành công khi chiêu mộ ngôi sao được đánh giá là số một thế giới trong tương lai.

    Ở hàng tiền vệ, Toni Kroos và Casemiro đang ở độ chín và hoàn toàn xứng đáng là trụ cột của Galacticos thế hệ tiếp theo. Nhưng Luka Modric đã bước qua tuổi 33, đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và việc tìm người xứng đáng để thay thế tiền vệ người Croatia sẽ rất nan giải. Trong đội hình Real vẫn còn có Isco, nhưng anh thuộc mẫu tiền vệ tấn công đơn thuần hơn là tiền vệ tổ chức lối chơi, trong khi Dani Ceballos hay Mateo Kovacic vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều.

    Real đã từng tuột mất Pogba vào tay M.U, và hiện tại không có nhiều ngôi sao ở hàng tiền vệ đủ khả năng và đẳng cấp thay thế Modric. Marco Verratti, Miralem Pjanic hay Kevin De Bruyne đều đang là trụ cột tại CLB của họ, và khó có khả năng PSG, Man City hay Juventus lại chịu bán đi các “nhạc trưởng” xuất sắc của mình.

    Ở hàng thủ, những Marcelo (30 tuổi) hay Ramos (32 tuổi) vẫn chưa có sự thay thế đủ tầm. Theo Hernandez, Jesús Vallejo, Achraf Hakimi vẫn còn quá non nớt, trong khi Nacho vẫn chỉ dừng lại ở đẳng cấp trung bình.

    Đáng tiếc nhất là trường hợp của Raphael Varane, khi những chấn thương liên miên khiến trung vệ từng được đánh giá rất cao này có dấu hiệu chững lại. Nếu muốn xây mới hàng thủ, Perez hẳn sẽ phải mạnh tay chi tiêu, bởi gần như chỉ có Dani Carvajal là vẫn đáp ứng được tiêu chí về đẳng cấp cũng như tuổi tác. Bonucci của AC Milan sẽ là mục tiêu khả thi nhất, khi CLB thành Milan đang thi đấu bết bát và đối mặt với vô số rắc rối từ thượng tầng đến phòng thay đồ. 

    Ở vị trí thủ môn, Real và Perez từng có phen “muối mặt” khi chiêu mộ hụt thủ thành David De Gea của M.U. Và mới đây nhất, họ cũng gây ngạc nhiên khi không chiêu mộ mục tiêu vào tầm ngắm đã lâu là Kepa Arrizabalaga của Athletic Bilbao.

    Các báo thân Real thì vẫn khẳng định rằng CLB Hoàng gia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định chiêu mộ De Gea, và thêm cả Thibaut Courtois cũng được đưa vào tầm ngắm. Có điều khả năng thành công của những thương vụ này vẫn là ẩn số, khi De Gea lần Courtois vẫn đang hạnh phúc tại CLB và không hề có ý định ra đi, và M.U lẫn Chelsea chẳng dại gì bán thủ môn số một của mình trong hoàn cảnh Ngoại hạng Anh đang cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.

    Còn trên băng ghế chỉ đạo, có vẻ “phép màu” Zidane đã hết linh nghiệm. Những gì tình túy nhất của chiến lược gia người Pháp đã ở lại phía sau cùng với hai chức vô địch Champions League liên tiếp. Zidane bây giờ không còn sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến thuật, không phát huy được năng lực của các cầu thủ trẻ.

    Ông khiến tất cả bất bình khi không trọng dụng Marco Asensio, mặc dù cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này đã thi đấu bùng nổ hồi đầu mùa. Zidane cũng không còn khả năng bình ổn và tạo được sự đoàn kết trong  phòng thay đồ, khi các cầu thủ công khai hoặc bóng gió chỉ trích nhau trên báo. Không khí ngột ngạt tại Bernabeu khiến tương lai của huyền thoại người Pháp vẫn là dấu hỏi lớn, và đây đó trên các tờ báo thể thao uy tín đã râm ran về các phương án khả dĩ có thể thay thế Zidane, trong đó có Conte và Pochettino.

     - Bóng Đá

     Tương lai của HLV Zidane vẫn là một dấu hỏi lớn.

    Sau cùng thì Galacticos 3.0 lần này chắc chắn sẽ tiêu tốn của Real khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với con số 586 triệu euro của phiên bản trước. Tuy nhiên, dù có rất nhiều tiền thì cũng chưa lấy gì bảo đảm rằng Los Blancos sẽ là ưu tiên số 1 của các ngôi sao. Man City, PSG hay Barcelona bây giờ đều là những bến đỗ đáng mơ ước, có thể đáp ứng yêu cầu lương bổng lẫn nâng cao danh tiếng hay khả năng cạnh tranh danh hiệu chẳng hề thua kém đội bóng của chủ tịch Perez.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Florentino Perez sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn khi xây dựng Galacticos 3.0.

    Muốn chiêu mộ thành công các ngôi sao để đánh bóng thế hệ “dải ngân hà” kế tiếp, hẳn vị chủ tịch đã qua tuổi thất tuần của Real sẽ phải hao tổn nhiều công sức và tâm huyết. Đã qua rồi thời đại mà “bố già” Perez gần như “muốn gì được nấy”. Vì vậy, ngày mà các CĐV trung thành của Los Blancos chờ đợi để được chứng kiến dàn sao hoàn chỉnh của Galacticos 3.0 ắt hẳn sẽ còn rất dài.

    (Bạn đọc: Công Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 26/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...