MỚI NHẤT :
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • Real Madrid thật sự đã quên được hình bóng của Cristiano Ronaldo?

    16:03 Thứ bảy 29/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Real Madrid đang trải qua những ngày tháng đầu tiên mà không còn sự hiện diện của Cristiano Ronaldo khi siêu sao người Bồ đã chính thức nói lời chia tay sau những thành công vang dội mà anh đã giành được cùng đội bóng trong 3 năm qua.

    Sau thất bại trong trận tranh siêu cúp Châu Âu với người hàng xóm, Atletico Madrid, Kền Kến trắng đã trở lại với những trận thắng liên tiếp mà họ giành được, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục trước Bầy sói trên sân nhà Bernabeu.

    Với việc đội bóng đang liên tiếp thu về những kết quả có lợi và thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng, Isco và lần lượt các ngôi sao trong đội hình Real Madrid đã tự tin tuyên bố câu lạc bộ đã quên dần hình bóng ngôi sao một thời của họ là Cristiano Ronaldo. Nhưng liệu đó có phải là sự thật nhất là sau trận thua bẽ bàng với cách biệt 3 bàn trong chuyến làm khách trước đội chủ nhà Sevilla?

     - Bóng Đá

     Real Madrid đã thật sự quên được hình bóng của Ronaldo?

    Có thể khẳng định Cristiano Ronaldo là một trong những cái tên được đặt ở vị trí trang trọng trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha, bên cạnh các huyền thoại như Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Hugo Sanchez, Raul…

    Với những đóng góp vô cùng to lớn trong chiến tích 3 năm liên tiếp lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu lục, anh không chỉ giúp câu lạc bộ tái hiện lại khoảng thời gian huy hoàng của hơn 60 năm trước (giai đoạn câu lạc bộ giành được 5 chiếc cúp C1 liên tiếp), mà qua đó còn thiết lập kỷ lục khi trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ thời điểm giải đấu này chính thức được đổi tên thành Champions League.

     - Bóng Đá

     Với những thành công đã đạt được, Cristiano Ronaldo xứng đáng là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của câu lạc bộ Real Madrid.

    Rõ ràng sự ra đi của Ronaldo sau khi mùa giải 2017/2018 hạ màn là một tổn thất cực lớn của đội bóng hoàng gia. Những tưởng sức mạnh của kền kền trắng sẽ bị giảm sút, thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Họ vẫn sống tốt cả khi không có sự phục vụ của siêu sao Bồ Đào Nha. Vắng anh, những cái tên khác như Bale, Benzema, Isco… lần lượt lên tiếng để mang về những điểm số quý giá cho câu lạc bộ. Julien Lopetegui vẫn đang giúp Real Madrid đi đúng hướng, đội bóng trở nên nguy hiểm hơn bởi sự không phụ thuộc quá lớn vào bất kỳ một cá nhân nào.

     - Bóng Đá

     Việc Ronaldo chuyển sang Juventus thi đấu là một tổn thất cực lớn của Real Madrid?

    Hãy nhìn cách chơi của Real Madrid ở thời điểm hiện tại, một đội hình đầy rẫy những ngôi sao nhưng lối chơi tập thể luôn được đề cao, thay vì phải tập trung chuyền bóng cho Ronaldo như trước kia, những đường lên bóng của kền kền trắng giờ đã khó lường hơn trước bởi sự đa dạng của các mũi tấn công.

    Để thấy được Real Madrid có suy yếu hay không sau sự ra đi của Ronaldo, chúng ta hãy làm một phép so sánh về sự hiệu quả mà đội bóng đã thể hiện trong những trận đấu đầu tiên ở mùa giải cuối cùng mà sân vận động Bernabeu còn chứng kiến sự hiện diện của anh với mùa giải này.

    Thời điểm này ở mùa giải 2017 – 2018, kền kền trắng thi đấu tổng cộng 10 trận (gồm 6 trận tại La Liga, 1 trận tại vòng bảng Champions League, 1 trận tranh siêu cúp Châu Âu và 2 trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha), họ thắng 7, hòa 2 và thua 1 với tỷ lệ chiến thắng lên tới 70%, ghi được 21 bàn thắng (trong đó có 2 bàn đối phương phản lưới nhà) và thủng lưới 8 bàn với hiệu số +13 (riêng tại La Liga tỷ lệ đó là 3 thắng, 2 hòa và 1 thua với hiệu số 11 - 6). Có 11 cầu thủ đã vinh dự được điền tên mình lên bảng tỷ số (Asensio 4, Ronaldo 3, Casemiro – Bale – Ceballos 2 trong khi Vazquez – Ramos – Isco – Benzema – Mayoral mỗi người có 1 bàn thắng) và sự tỏa sáng của họ đã giúp câu lạc bộ giành được hai danh hiệu đó là siêu cúp Châu Âu và siêu cúp Tây Ban Nha.

    Vậy mùa giải 2018 – 2019 thì sao? Câu lạc bộ thi đấu tổng cộng 8 trận (gồm 6 trận tại La Liga, 1 trận tại vòng bảng Champions League, 1 trận tranh siêu cúp Châu Âu), họ thắng 5, hòa 1 và thua 2 với tỷ lệ chiến thắng lên tới 62,5%, ghi được 17 bàn thắng và thủng lưới 10 bàn với hiệu số +10 (riêng tại La Liga tỷ lệ đó là 4 thắng, 1 hòa và thua 1 với hiệu số 12 - 6). Có 7 cầu thủ đã vinh dự được điền tên mình lên bảng tỷ số ( Benzema 5, Bale 4, Ramos 3, Isco 2 trong khi Asensio – Carvajal – Mariano mỗi người có 1 bàn thắng), thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng vẫn chưa có bất kỳ danh hiệu nào sau thất bại trong trận tranh siêu cúp Châu Âu.

     - Bóng Đá

     Chỉ có danh hiệu mới giúp đội bóng của Lopetegui chứng tỏ rằng “Ronaldo giờ đã là quá khứ”.

    Có một đặc điểm dễ nhận ra là khi không có Ronaldo, khả năng ghi bàn của những Benzema, Bale… đã được cải thiện đáng kể, đội bóng vẫn duy trì được sức mạnh tại đấu trường danh giá cúp Châu Âu, thậm chí còn có sự khởi đầu tốt hơn tại La Liga. Thế nhưng về mặt danh hiệu, rõ ràng đội bóng dưới thời tân huấn luyện viên Lopetegui còn phải cố gắng rất nhiều mới mong đạt được những thành tựu mà Real dưới thời Zidane và Ronaldo đã giành được.

    Real Madrid vốn là đội bóng vĩ đại nhất của thế kỷ 20 cũng như lịch sử Champions League. Với đội bóng này không có gì là không thể thay thế. Đội bóng vẫn từng đứng vững sau sự ra đi của những ngôi sao xuất chúng một thời như Ronaldo, Zidane, Figo… thì không có lý do gì lại suy yếu khi không còn sự hiện diện của Ronaldo trong đội hình.

    Dẫu vậy với những gì đã làm được cho câu lạc bộ, đặc biệt trong khoảng thời gian 3 năm gần đây, rõ ràng không dễ gì để đội bóng này có thể nhanh chóng quên được hình bóng của anh, Lopetegui cùng các học trò cần thêm thời gian và danh hiệu là thứ duy nhất để kền kền trắng chứng tỏ họ vẫn sống khỏe ngay cả khi không có Cristiano Ronaldo.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:00 29/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...