MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Real Madrid tệ thế nào trước Rayo Vallecano?

    11:29 Thứ ba 08/11/2022

    BongDa.com.vn Đúng như dự đoán ban đầu, Rayo Vallecano đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Real Madrid trên sân nhà Vallecas.

     

    Ngoại trừ sự vắng mặt của Toni Kroos và Karim Benzema, HLV Carlo Ancelotti có trong tay đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Những ngôi sao như Vinicius Junior, Luka Modric, Federico Valverde… ở đẳng cấp vượt trội so với nhiều cầu thủ đội chủ nhà. Đáng buồn thay, họ lại không thể hiện được quá nhiều trong chuyến hành quân đến sân Vallecas.

    Sau 90 phút bóng lăn, Real Madrid phải nhận thất bại 2-3 trước Rayo Vallecano. Đây là trận thua đầu tiên của Los Blancos ở La Liga và thứ hai trên mọi đấu trường (đội bóng Hoàng gia từng bị RB Leipzig vượt qua ở Champions League). Tệ hại hơn, họ phải đứng nhìn Barcelona leo lên ngôi đầu bảng khi vòng 13 khép lại.

    Real Madrid tệ hại thế nào trước Rayo Vallecano? - Bóng Đá

     Real Madrid vừa nhận thất bại trước Rayo Vallecano.

    “Chúng tôi không có được sức mạnh như Rayo Vallecano và các cầu thủ thiếu sự tập trung khi tranh bóng. Một khi thích ứng chậm với cường độ trận đấu và thi đấu không đủ tốt, bạn không xứng đáng giành chiến thắng”, HLV Ancelotti cay đắng thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu.

    Chiến lược gia người Italia gọi màn trình diễn của các học trò là “không đủ tốt”. Song truyền thông Tây Ban Nha lại cho rằng cụm từ ấy vẫn chưa chính xác. Theo họ, những gì Real Madrid làm được trước Rayo Vallecano phải nói là tệ hại. Trong một bài viết nói về Los Blancos, tờ La Vanguardia đặt tiêu đề là “Con tàu màu trắng bị đắm ở Vallecas”.

    Vậy Real Madrid đã thi đấu tệ hại như thế nào? Theo thống kê từ Fotmob, đội bóng Hoàng gia kiểm soát bóng 55%, tung ra 16 pha dứt điểm trong cả trận, nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Vinicius dù được kỳ vọng rất lớn, nhưng không có nổi một lần nã pháo chính xác. Real Madrid chỉ ghi được bàn nhờ quả penalty và tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Eder Militao. Còn lại, các chân sút của họ hoàn toàn im tiếng. Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano có ít hơn đối thủ 1 pha dứt điểm, nhưng lại khiến Thibaut Courtois vất vả cản phá đến 7 lần.  

    Hàng công chơi không tốt, hàng thủ cũng chẳng khá hơn. Vẫn là bộ tứ quen thuộc Ferland Mendy, Eder Militao, David Alaba và Dani Carvajal làm nhiệm vụ trước khung gỗ của Thibaut Courtois. Tuy nhiên, họ lại để mành lưới của Los Blancos rung lên đến 3 lần. Opta cho biết đây là lần thứ hai trong lịch sử, Rayo Vallecano ghi được 3 bàn thắng khi đối đầu với Real Madrid. Trước đó, họ từng làm được điều tương tự vào tháng 10/1977. Trang thống kê này cũng phơi bày một sự thật khác: Real Madrid chỉ giữ sạch lưới 2 trận sau 13 vòng đầu tiên ở LaLiga 2022/23, thành tích tệ nhất của họ kể từ mùa giải 2013/14. Khi ấy, “kền kền trắng” cũng được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti.

    Real Madrid tệ hại thế nào trước Rayo Vallecano? - Bóng Đá

     Vinicius có một ngày thi đấu tệ hại.

    Có thể thấy, các cầu thủ Real Madrid vừa trải qua 90 phút tệ hại nhất kể từ khi mùa giải 2022/23 bắt đầu. Ngôi đầu bảng giờ đây đã thuộc về Barcelona. Hy vọng rằng thầy trò HLV Ancelotti sẽ không để nỗi buồn này tồn tại quá lâu và chìm sâu vào khủng hoảng. Mùa giải vẫn còn rất dài và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 10:59 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...