MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Real Madrid không phải ước mơ của riêng mình Hazard

    10:00 Thứ năm 11/10/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng từng 13 lần vô địch châu Âu đã, đang và sẽ là điểm đến mơ ước của rất nhiều cầu thủ.

    Mùa hè mới đây, sau khi vừa trải qua một mùa giải tồi tệ, Chelsea lại phải chịu đựng thêm một cơn đau đầu khi cả Eden Hazard và Thibaut Courtois đều nhất quyết muốn rời đi để đến Real Madrid thi đấu.

    Cuối cùng, Courtois được ra đi, nhưng Hazard ở lại, và rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng lắng xuống khi dưới thời HLV Maurizio Sarri, tiền vệ người Bỉ đã được bồi đắp lại tình yêu với Chelsea, thi đấu thăng hoa và đóng góp 7 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này.

    Hazard muốn Real Madrid làm điều này trước khi anh rời bỏ Chelsea - Bóng Đá

    Hazard vẫn chưa từ bỏ giấc mơ Real Madrid.

    Tuy vậy, giữa lúc phong độ đang bay cao, chân sút này lại bất ngờ gợi lại mong muốn được ra đi. Nhiều người cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của Hazard: đã ở đây 6 năm và đang là cái tên quan trọng nhất, giành 2 Premier League với Chelsea, vì sao anh không ở lại để từng bước trở thành huyền thoại The Blues mà lại muốn đến một đội bóng đầy rẫy ngôi sao như Real để lại phải cạnh tranh suất đá chính?

    Còn với HLV Mark Hughes của Southampton, dù đã từ giã sự nghiệp quần đùi áo số từ rất lâu, vẫn hiểu rõ được sức hút mãnh liệt của Los Blancos đối với cứ cầu thủ nào.

    "Đó không phải là những cân nhắc về tài chính mà bởi những gì cậu ấy muốn đạt được trong đời cầu thủ. Rõ ràng ở đẳng cấp của mình, cậu ấy muốn giành chiến thắng ở những đấu trường lớn."

    "Real Madrid có một sức hấp dẫn khác biệt đối với các cầu thủ hàng đầu. Nếu có cơ hội được thi đấu cho một gã khổng lồ như vậy, chắc chắn bạn sẽ phải cân nhắc."

    Thực vậy, không chỉ Hazard - người đã mơ ước được khoác áo Real từ khi còn nhỏ, rất nhiều ngôi sao khác của thế giới bóng đá cũng mang ước nguyện này, tuy nhiên không phải ai cũng có thể biến khát khao đó thành sự thật.

    Real

    Real là đội bóng vĩ đại bậc nhất châu Âu với 13 lần vô địch C1.

    Pierre-Emerick Aubameyang, khi còn chơi cho Dortmund, đã kể về lời hứa với ông nội khi ông còn sống: "Real Madrid luôn là đội bóng ở trong trái tim tôi, tôi đã hứa với ông nội sẽ thi đấu cho họ, tôi mong một ngày điều đó có thể trở thành sự thật."

    Câu chuyện tiếp theo đã phổ biến hơn, về 2 cậu bé của U16 Brazil năm 2008, trong một bài phỏng vấn, 2 tài năng này đã nhắc đi nhắc lại tình yêu với Los Blancos: "Real Madrid, họ chính là đội bóng xuất sắc nhất thế giới.", đó là lời nói của Neymar và Coutinho, những người về sau lần lượt khoác áo Barcelona.

    Một danh thủ khác của Blaugrana, Rafael Marquez, cũng thổ lộ ước mơ khi còn là một chàng trai 23 tuổi: "Ước mơ của tôi là được chơi cho Madrid, tất cả mọi người đều muốn được chơi bóng ở đó."

    Kể cả huyền thoại Arsenal, Robert Pires cũng là một người hâm mộ của Los Blancos. Năm 2000, khi chuẩn bị rời Marseille, Pires đã ở rất gần Real Madrid thay vì đến London: "Tôi luôn ước mơ một ngày sẽ được khoác áo Real Madrid, và giờ là lúc để tôi biến nó thành hiện thực."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 04:20 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...