MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Real Madrid - Cristiano Ronaldo: Bởi đơn giản đây là cuộc chơi

    18:49 Chủ nhật 10/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều khả năng, trận chung kết Champions League với Liverpool tại Kiev vừa qua là lần cuối cùng Crisriano Ronaldo mặc chiếc áo của Real Madrid. Với những động thái từ chối đòi hỏi tăng lương từ CR7 của chủ tịch Florentino Perez có thể thấy họ đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay.

    Không ít người khi biết được điều này cho rằng Real Madrid đang tiếp nối truyền thống “vắt chanh bỏ vỏ” của mình. Phải, đúng là Real Madrid từng khá phũ phàng với Fernando Hierro, với Iker Casillas hay cả với Jose Mourinho. Tuy nhiên với Cristiano Ronaldo là một câu chuyện hoàn toàn khác.

     - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo lấp lửng tương lai sau khi cùng Real Madrid chinh phục chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp.

    Sau những gì cống hiến cho đội chủ sân Santiago Bernabeu cả thập kỷ qua, tất nhiên Ronaldo xứng đáng được giã từ sự nghiệp trong màu áo Real Madrid nếu anh có nguyện vọng và được trân trọng một cách tốt nhất như cái cách mà họ đã chào đón anh năm 2009. Nhưng bao huyền thoại khác như Ryan Giggs, Paul Scholes (Man United), Francesco Totti (AS Roma) hay gần đây nhất là Andres Iniesta (Barcelona) được CLB tôn vinh ngoài sự đóng góp không biết mệt mỏi cho đội bóng còn là thái độ cần mẫn, gương mẫu và…an phận. Còn Ronaldo, anh có chịu an phận không?

    Câu trả lời chắc chắn là “không” bởi đó không phải là tính cách của CR7. Ngay sau trận chung kết Champions League 2018 với Liverpool, khi mà chiếc huy chương còn chưa được cất, Ronaldo đã lên tiếng “nắn gân” đội bóng của mình: Hoặc anh là số 1 hoặc anh sẽ ra đi. Tất nhiên, số 1 ở đây không chỉ vị thế mà còn về lương bổng. Cần nhấn mạnh thêm, lương bổng không chỉ tại Real Madrid mà phải so với thế giới. Chính xác Ronaldo muốn hưởng lương cao bằng Lionel Messi và Neymar tại Barcelona, PSG.

    Đây là kiểu “mặc cả” thành “thói quen” nhiều năm qua của Ronaldo. Khi không vui thì anh lại đem sự ra đi của mình ra doạ bởi anh biết ở đâu đó, những Man United, PSG, Chelsea,… - những đội muốn có anh – sẽ góp phần tạo sức ép cho Real Madrid. Cuối cùng Real Madrid đều phải nhượng bộ. Nhưng bây giờ, Ronaldo lấy gì mà “mặc cả” với Real Madrid và Florentino Perez? Trận chung kết Champions League, anh chơi mờ nhạt. Người toả sáng là Gareth Bale. Ở thời điểm này, nếu cần một hình ảnh hào nhoáng, Real Madrid có thể đầu tư vào Neymar. Mối lo về chuyên môn sau khi Ronaldo ra đi ư, những Bale, Marco Asensio, Neymar, Eden Hazard (mua về) sẽ giải quyết được tất cả. Nếu Real Madrid cần một thủ lĩnh giữ yên phòng thay đồ thì đây, Sergio Ramos là lựa chọn hoàn hảo nhất. Vậy thì có nhất thiết Real Madrid phải chịu lép vế trước yêu sách của một ngôi sao đã 34 tuổi như Ronaldo hay không? Bán Ronaldo khi đã “già”, Real Madrid vẫn thu về khoản tiền khổng lồ để tái đầu tư và tránh được những lộn xộn trong phòng thay đồ.

     - Bóng Đá

     Có lẽ chặng đường của Ronaldo tại Real đang dần đi đến hồi kết.

    Không phủ nhận trong mười năm qua, Roanaldo đã “tận hiến” những gì tinh tuý nhất của mình cho Real Madrid. Tuy nhiên cũng phải nói ngược lại rằng nếu không có Real Madrid thì Ronaldo có được như ngày hôm này không? Ai cũng dễ thấy rằng nếu ở lại Man United thì 4 QBV, 4 Champions League, giày vàng cùng vinh quang chói loà, tiền bạc ào ào kéo đến… sẽ chỉ là trong mơ mà thôi. Real Madrid đã cho anh mọi thứ thì công bằng quá rồi. Đơn giản đây chỉ là cuộc chơi, là sự trao đổi, có thương lượng, có tính toán và mặc cả. 10 năm qua, cả Real và Ronaldo đều có lợi. Khi mà cả hai không còn tiếng nói chung thì sự chia tay cũng là hợp tình hợp lý.

    Nhìn Barcelona, Man United tri ân Andres Iniesta hay Michael Carrick người ta sẽ lên án kiểu Real Madrid phũ với Ronaldo. Nhưng ở Bernabeu, không có những thước đo bình thường mà bản thân Ronaldo cũng chẳng phải là một con người bình thường. Họ đến với nhau từ một thương vụ đình đám, cả hai cùng có lợi. Bây giờ là thời điểm chấm dứt thương vụ này.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:25 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...