Man Utd vừa có chiến thắng 3-2 trước Arsenal, trong khuôn khổ vòng 14 Premier League. Đây cũng là trận đấu đánh dấu lần cuối Michael Carrick nắm quyền dẫn dắt đội bóng. Theo đó, cựu tiền vệ người Anh quyết định chia tay Old Trafford.
Kể từ trận đấu tới, băng ghế huấn luyện của Man Utd sẽ thuộc về Ralf Rangnick. Chiến lược gia người Đức sẽ nắm vai trò HLV tạm quyền từ đây cho tới khi mùa giải khép lại. Sau đó, ông sẽ giữ chức vụ cố vấn đặc biệt ở Man Utd.
Đáng chú ý, cựu danh thủ Trevor Sinclair chia sẻ trên talkSPORT: "Ở tình huống đó [red giẫm vào chân David de Gea], bạn có thể bình tĩnh trở lại, đợi bóng bay hết và sau đó kêu gọi sự hỗ trợ cần thiết về mặt y tế.
Tôi không thể tin được De Gea lại thiếu bản lĩnh đến thế. Tôi thực sự thất vọng, các đồng đội của anh ấy thất vọng, ban huấn luyện và tất cả người hâm mộ thất vọng.
Đôi khi trên sân cỏ, bạn phải chịu một chút đau đớn - và điều đó là chưa đủ. Và anh ấy đã khiến đội của mình phải nhận bàn thua vì cú sút đơn giản của Smith Rowe.
Với sự xuất hiện của Rangnick, De Gea không phù hợp. Vì vậy, thời gian của De Gea tại Man Utd có lẽ sẽ kết thúc trong thời gian ngắn."
Cận cảnh một buổi tập của Man United