MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Rangnick khiến tất cả chưng hửng với phản ứng ngược đời

    06:21 Chủ nhật 24/04/2022 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức tỏ ra không hài lòng với quyết định đến từ VAR trong trận đấu đêm qua.

     

    Vòng 34 Premier League, Man Utd hành quân đến làm khách trên sân của Arsenal. Cả hai đội đều rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào top 4. Ngay ở phút thứ 3, Quỷ đỏ đã bị giội gáo nước lạnh khi Nuno Tavares đá bồi thành công sau cú dứt điểm bị cản phá của Bukayo Saka.

    Phút 27, Eddie Nketiah một lần nữa đốt lưới David de Gea sau nỗ lực đột phá và chuyền bóng của Saka. Bàn thắng của Nketiah không được công nhận vì lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Arsenal hưởng phạt đền vì Saka bị Alex Telles phạm lỗi trước đó. Trên chấm 11m, số 7 đã nới rộng cách biệt lên 2-0 cho Arsenal.

     - Bóng Đá

     M.U để thua Arsenal.

    M.U có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Cristiano Ronaldo ở phút 34. Sang hiệp hai, Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trên chấm 11m. Phút 60, CR7 đưa được bóng vào lưới Aaron Ramsdale, nhưng VAR xác định tiền đạo người Bồ Đào Nha đã việt vị. Đến phút 70, Granit Xhaka ấn định chiến thắng 3-1 cho Arsenal bằng cú sút xa đẹp mắt.

    HLV Ralf Rangnick phát biểu sau trận: “Chúng tôi đã phòng ngự không tốt trong và xung quanh vòng cấm. Chúng tôi đã có 3 quyết định VAR 'không may mắn', chỉ có thể nói như vậy.”

    Chiến lược gia người Đức cho rằng trong bàn thua thứ 3, Nketiah đứng sau hàng thủ M.U đã cản trở tầm nhìn của De Gea: “Đối với tôi bàn thắng thứ 3 của Arsenal đã việt vị, bạn có thể thấy nó trong một pha quay chậm. De Gea nói với tôi anh ấy không thể nhìn thấy bóng. Bàn thắng thứ 2 của Cristiano chắc chắn không việt vị.”

    Endo | 05:51 24/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...