MỚI NHẤT :
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Ramsey nói lời thật lòng trong ngày ra mắt Juventus

    21:12 Thứ hai 15/07/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ người xứ Wales đã có buổi trả lời báo chí sau khi chính thức ra mắt đội bóng thành Turin.  

    Đầu tiên, Aaron Ramsey đã chia sẻ về tình hình chấn thương, nguyên nhân chính khiến anh chưa thể tập luyện cùng CLB Juventus trong những ngày vừa qua. 

    "Tôi đã gặp phải một chấn thương từ cuối mùa giải trước nhưng nó hiện đang hồi phục rất nhanh. Tôi muốn được tập luyện với những đồng đội càng sớm càng tốt." 

    Phóng viên đã hỏi cựu tiền vệ Arsenal về lý do lựa chọn Juventus khi quyết định nói lời chia tay với Pháo thủ.

    "Khi tôi biết Juventus có ý muốn chiêu mộ, đơn giản là không thể từ chối họ. Đội bóng này là một CLB vĩ đại nhất thế giới, vì vậy việc được đến đây chơi bóng là một giấc mơ. Tất nhiên hành trình này hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng vì sự khác biệt về văn hóa và phong cách chơi bóng, tôi sẽ nỗ lực để thích nghi."

    Ramsey: 'It had to be Juventus' - Bóng Đá

    Aaron Ramsey mặc áo số 8 ở CLB Juventus. 

    Tiền vệ người xứ Wales được trao chiếc áo số 8 ở Juventus, người gần nhất mặc nó là Claudio Marchisio, một biểu tượng của CLB thành Turin. 

    "Tôi đã từng mang số 8 ở Arsenal nên khi biết được Juventus còn trống con số này, tôi phải giữ chặt nó bằng cả hai tay. Tôi biết Marchisio, anh ấy là một biểu tượng của đội bóng. Việc có thể trở thành một bản sao của Marchisio cũng khiến tôi rất hạnh phúc." 

    Aaron Ramsey sau cùng dành lời nhận xét về người thầy mới, Maurizio Sarri. Ở giai đoạn cầu thủ này chốt hợp đồng với Juventus (tháng 2/2019), lúc đó đội bóng vẫn còn được dẫn dắt bởi Massimiliano Allegri.

    "Tôi biết Maurizio Sarri và từng có vài lần nói chuyện. Ông ấy rất thân thiện, dễ gần và luôn luôn lắng nghe tôi chia sẻ. Việc giành quyền lọt vào đến 2 trận chung kết trong mùa giải trước chứng tỏ năng lực của HLV này là điều không cần bàn cãi."

    Lê Dũng | 21:00 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...