(BongDa.com.vn) – Ivan Rakitic chuẩn bị cùng Barcelona gặp lại đội bóng cũ Sevilla trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, và đây cũng chính là đội bóng giúp anh gặp được một nửa còn lại của mình.
RBối cảnh là những ngày đầu khi Rakitic gia nhập Sevilla từ Schalke, anh kể: “Tôi đã cùng anh trai (kiêm người đại diện) đến khách sạn thuộc CLB Sevilla vào cuối tháng 1/2011 chuẩn bị kiểm tra y tế. Cuộc gặp với vị chủ tịch vào ngày mai khiến tôi lo lắng và mất ngủ, tôi xuống quầy bar khách sạn để uống cafe.”
“Người phục vụ bàn khi đó cũng chính là vợ của tôi sau này. Tôi nhớ chính xác đó là ngày 27/1, còn 4 ngày nữa TTCN mùa Đông sẽ đóng cửa. Một đội bóng khác bất ngờ gọi cho anh trai tôi và nói họ đã chuẩn bị sẵn máy bay riêng để tôi kí hợp đồng. Nhưng tôi nói với anh ấy rằng: Không đi đâu nữa, em sẽ gặp chủ tịch Sevilla vào ngày mai… và sau đó sẽ cưới cô này.”
“Tôi đã sống trong 3 tháng đầu tiên tại khách sạn, ngày nào tôi cũng xuống quầy bar gọi café hoặc nước cam, vì tôi chưa biết tán gái bằng tiếng Tây Ban Nha nên chỉ biết chọn đồ uống thôi. Thỉnh thoảng có cô khác phục vụ bàn nhưng tôi nói rằng: không phải em, tôi muốn cô ở kia cơ.”
“Tên cô ấy là Raquel và cô ấy liên tục viện cớ đang làm việc để không đi chơi với tôi. Một ngày nọ, một người bạn nhắn với tôi rằng cô ấy đang ở quầy bar nhưng không trong ca làm việc. Tôi phóng xe như bay đến đón cô ấy và nói: anh ở đây, và em buộc phải đi với anh vì em đang không trong ca làm việc.”
“Ngày hôm sau, tôi đã rủ được cô ấy đi ăn tối và chúng tôi gắn chặt với nhau từ đó đến nay. Ngay cả tài tử điện ảnh Geogre Clooney cũng không thể làm tốt hơn thế.”