MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Rabiot bị truyền thông 'hủy hoại', mẹ cầu thủ lên tiếng

    18:00 Thứ hai 28/03/2022

    BongDa.com.vn Adrien Rabiot gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2019 sau khi rời Paris Saint-Germain.

     

    Khoảnh khắc ấn tượng của Rabiot ở Juventus

    Cầu thủ người Pháp đã để lại ấn tượng xấu ở PSG để có thể ra đi dưới dạng tự do và nhận khoản tiền lớn ở Juventus. Veronique, mẹ và cũng là người đại diện của Rabiot, được cho là người tác động xấu đến sự nghiệp của anh, đã đứng ra bảo vệ con trai mình.

    "Tôi không biết hình ảnh tiêu cực mà các phương tiện truyền thông nói về chúng tôi đến từ đâu, chúng hủy hoại chúng tôi mọi lúc. Adrien không có gì để chứng minh, con tôi chơi bóng và đó là niềm đam mê của nó trong và ngoài sân cỏ."

    Chuyển nhượng 16/11: - Bóng Đá

     Rabiot từng bị chỉ trích mạnh mẽ ở PSG.

    "Khi không thi đấu, con tôi muốn có một cuộc sống tử tế và không dành thời gian để biện minh cho bản thân. Mục tiêu của cầu thủ là đạt đến mức tối đa, nhưng không phải ai cũng biết cần phải hy sinh bao nhiêu và có tâm lý vững vàng để đối mặt với cuộc sống này."

    "Họ chưa bao giờ tha thứ cho con trai tôi bất cứ điều gì. Nó luôn bị chỉ trích kể từ khi 17 tuổi. Mọi người đều mắc sai lầm. Cầu thủ không phải là người máy. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, trong cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp. Tôi không hiểu tại sao phương tiện truyền thông luôn nhắm mục tiêu đến chúng tôi, có thể vì chúng tôi không nói chuyện nhiều với họ."

    Thanh Vũ | 17:30 28/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...