MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Quyết định khó hiểu của trọng tài trận Pháp gặp Morocco

    08:02 Thứ năm 15/12/2022 | 1

    Sofiane Boufal (Morocco) vừa bị đau vừa bị phạt thẻ sau pha tranh chấp với Theo Hernandez trong vùng cấm ở trận bán kết World Cup rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội).

    Quyết định khó hiểu của trọng tài trận Pháp gặp Morocco - Bóng Đá

     Boufal (áo đỏ) nhận thẻ vàng sau khi hứng cú vào bóng từ đối thủ.

    Phút 27, Sofiane Boufal ngã trong vùng cấm sau pha va chạm với Theo Hernandez. Trọng tài chính cắt còi nhưng là để rút thẻ vàng cho cầu thủ bên phía Morocco.

    Đây là quyết định khó hiểu của ông Cesar Ramos. Pha làm chậm chỉ ra rằng Hernandez đã có tác động lên chân của Boufal. Tuy nhiên, trọng tài chính người Mexico lại cho rằng cầu thủ số 17 của Morocco có hành vi ăn vạ.

    "Trò hề ở bán kết World Cup", một CĐV chỉ trích ông Ramos. "Không hiểu trọng tài quan sát thế nào mà lại phạt thẻ cầu thủ Morocco. Có lẽ chuyên môn của ông ta quá kém", người hâm mộ thứ 2 cho biết.

    Không chỉ có CĐV, các cựu danh thủ như Alan Shearer hay Rio Ferdinand cũng bối rối trước quyết định của trọng tài chính Ramos.

    "Có lẽ Hernandez đã chạm bóng trước. Đó dường như không phải phạt đền cho Morocco", Shearer cho biết. Trong khi đó, Ferdinand lại ủng hộ đội tuyển châu Phi: "Tại sao đó không phải là một quả phạt đền? Đó là một pha vào bóng trái phép của Hernandez".

    Sau tình huống này, ông Ramos tiếp tục gây tranh cãi khi không rút thẻ cho cầu thủ phòng ngự bên phía Morocco trong tình huống ngăn chặn pha đột phá của Marcus Thuram. Nếu không có tác động từ Dari, tiền đạo của tuyển Pháp hoàn toàn có thể đối mặt thủ môn.

    Moroccod đã chơi nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch. Lần lượt Theo Hernandez và Kolo Muani ghi bàn giúp "Gà trống Gaulois" hạ "Sư tử Atlas" để tiến vào chung kết gặp Argentina.

    Tuấn Nguyên | 07:30 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...