MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Quên ngay đi, Greenwood trở lại sẽ là ác mộng cho Man Utd

    10:10 Thứ sáu 03/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Ngay cả khi được Cảnh sát Greater Manchester tuyên bố trắng án, Mason Greenwood cũng khó lòng trở lại thi đấu chuyên nghiệp một cách đường hoàng.

    Sẽ là kịch bản tuyệt vời cho CĐV Manchester United nếu Mason Greenwood tái xuất, sau đó trở thành mũi nhọn trên hàng công cùng Marcus Rashford và Jadon Sancho. Khi thoát khỏi mọi tội danh, chân sút 21 tuổi có thể tự do làm những gì mình thích, bao gồm thi đấu trở lại. Thế nhưng, có nhiều lý do để ngăn cản Mason Greenwood làm được điều đó.

    Đầu tiên nằm ở chính các cầu thủ Quỷ đỏ. Trong quá khứ, khi hay tin Mason Greenwood hành hung bạn gái, không ít ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford đã hủy theo dõi đồng đội trên mạng xã hội. Và liệu khi trở lại, cầu thủ người Anh có tránh khỏi ác cảm từ dàn sao M.U, hay sẽ thi đấu cùng nhau mà không một chút áy náy?

    Quên ngay đi, Greenwood trở lại sẽ là ác mộng cho Man Utd - Bóng Đá

     Cơ hội để Greenwood thi đấu trở lại là rất thấp. 

    Manchester United tiết lộ sẽ mở cuộc điều tra nội bộ để xem xét tình hình. Điều đó đồng nghĩa, Mason Greenwood sẽ chưa thể tập luyện hay thi đấu trở lại. Động thái đưa chân sút sinh năm 2001 vào danh sách đăng ký chỉ mang tính chất kéo dài thời gian. Bởi lẽ, ai cũng nhìn ra rằng, một CLB như Manchester United sẽ khó lòng chấp nhận đưa Mason Greenwood tái xuất sân cỏ.

    Ngay từ đầu, tự Mason Greenwood đã hủy hoại hình ảnh của bản thân, khiến nửa đỏ thành Manchester bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bằng chứng là việc cả Nike, các nhà tài trợ và tựa game FIFA đều xóa sổ hình ảnh Mason Greenwood. Và cũng đừng quên rằng, thời điểm hiện tại, nhà Glazers đang nỗ lực để bán Quỷ đỏ với mức giá cao nhất có thể.

    Cho nên, bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến hình ảnh của CLB đều không được phép xuất hiện. Vốn dĩ, M.U sở hữu lượng fan hùng hậu trên toàn cầu và cái tên Manchester United không đơn thuần là một đội bóng, đó còn là một thương hiệu. Bản thân HLV Erik ten Hag từng tuyên bố sẽ không dung túng cho bất kỳ ngôi sao nào có thái độ không tốt.

    Dắt gái gọi về khách sạn ĐT Anh, bị mắng vì đi muộn, hành hung, cưỡng bức người khác giới là những gì Mason Greenwood đã làm. Đừng quên, ngay cả siêu sao như Cristiano Ronaldo cũng phải hứng chịu chỉ trích. Vì thế, trước mắt Mason Greenwood sẽ là chuỗi ngày gian khổ, sống không khác gì địa ngục trần gian.

    Quên ngay đi, Greenwood trở lại sẽ là ác mộng cho Man Utd - Bóng Đá

     CĐV M.U tiếc nuối cho tài năng của Greenwood. 

    Có ý tưởng cho rằng Mason Greenwood nên ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, dù trắng án, những tệp âm thanh và hình ảnh máu me của cô bạn gái Harriet Robson vẫn còn đó. Đây sẽ là vết nhơ đi theo Mason Greenwood đến hết sự nghiệp. Ngay sau khi tiền đạo trẻ của M.U thoát tội, Daily Mail đã đưa ra nhận định vô cùng thú vị.

    Tờ báo nổi tiếng của Anh tin rằng, Mason Greenwood cần phải có lớp da mặt dày hơn cả tê giác để thi đấu trước hàng chục nghìn người hâm mộ sau những gì mình đã làm. Mới đây, cầu thủ 21 tuổi thừa nhận anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã vô tội. Tuy nhiên, Manchester United thì khác và mọi thứ không hề đơn giản như vậy.

    Đội chủ sân Old Trafford phải giải quyết thật êm gọn mớ hỗn độn mà Mason Greenwood để lại. Nếu chấp nhận cho ngôi sao người Anh thi đấu, Quỷ đỏ sẽ hứng chịu làn sóng phẫn nộ. Và khi đó, không chỉ người hâm mộ ở xứ Sương mù, những CĐV cuồng nhiệt trên toàn thế giới cũng sẵn sàng tẩy chay nửa đỏ thành Manchester. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 09:40 03/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...