MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Quế Ngọc Hải suýt khóc khi nhận được tin nhắn của Anh Khoa

    20:13 Thứ năm 10/03/2016

    (BongDa.com.vn) – Quế Ngọc Hải chia sẻ anh đã suýt khóc khi đọc được những dòng tin nhắn của Anh Khoa trước trận SLNA làm khách tại sân Gò Đậu.

    (BongDa.com.vn) – Sau chiến thắng 2-1 của đội nhà trước Becamex Bình Dương, Quế Ngọc Hải chia sẻ anh đã suýt khóc khi đọc được những dòng tin nhắn của Anh Khoa trước trận SLNA làm khách tại sân Gò Đậu.

    Quế Ngọc Hải đã có trận đấu đầy cảm xúc trên sân Gò Đậu khi anh trở lại sau án treo giò. Ảnh: Đình Viên.
    Quế Ngọc Hải đã có trận đấu đầy cảm xúc trên sân Gò Đậu khi anh trở lại sau án treo giò. Ảnh: Đình Viên.
    N
    gay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trong tài chính, Quế Ngọc Hải lao ngay về góc khán đài nơi CĐV xứ Nghệ luôn đồng hành cùng toàn đội trong chiến thắng của SLNA trước Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu.

    Không kìm ném được cảm xúc, sau trận đấu, Ngọc Hải chia sẻ: “Khi nghe tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính, mọi cảm xúc của em ùa về, em đã không suy nghĩ được gì nữa hết. Em đã lao nhanh về phía người hâm mộ – những người đã tin tưởng ủng hộ em và đồng hành cùng đội bóng.”

    Không kìm nén được cảm xúc của mình, Quế Ngọc Hải suýt khóc khi nhắc đến đồng đội Anh Khoa. Ảnh: Đình Viên.
    Không kìm nén được cảm xúc của mình, Quế Ngọc Hải suýt khóc khi nhắc đến đồng đội Anh Khoa. Ảnh: Đình Viên.

    Hôm nay, Ngọc Hải trở lại sau án treo giò và SLNA có được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2016. Ngọc Hải nói thêm về trận đấu: “Phải nói rằng hôm nay là trận đấu giàu cảm xúc của cả hai đội, SLNA đã vượt qua đối thủ với tỉ số nghẹt thở 2-1. Cảm giác của Hải thật sự là rất vui, vì mình đã đóng góp một phần công sức của mình vào chiến thắng của toàn đội.

    Tuy nhiên, trở lại sau quảng nghỉ khá dài, có những lúc em đã hụt hơi. Hơn nữa, hôm nay em cũng không được chơi ở vị trí sở trường của mình. Thế nhưng khi nghe CĐV hô vang tên mình trên khán đài, em như được tiếp thêm sức lực để thi đấu. Một lần nữa em xin thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn đến CĐV SLNA, họ là những người quá tuyệt vời.”

    Ngoài CĐV xứ Nghệ, tinh thần đoàn kết của các cầu thủ SLNA hỗ trợ Ngọc Hải trong trận đấu, thì có thông tin rất đặc biệt được trung vệ này bật mí: “Thật sự em đã không kìm nén được cảm xúc của mình trước trận đấu SLNA gặp Becamex Bình Dương. Anh Khoa đã nói rằng chấn thương của mình đang tiến triển rất tốt và chúc em thi đấu thật tốt trong ngày đầu tiên trở lại.

    Mở tin nhắn của Anh Khoa ra em đã suýt khóc
    , những dòng tin nhắn của Khoa như tiếp cho em sức mạnh để thi đấu. Chắc chắn em cùng các cầu thủ sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để giúp SLNA vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...