(BongDa.com.vn) – Trận cầu giữa Liverpool và Southampton đã kết thúc theo một cách không ai ngờ tới: Liverpool dẫn trước và bị lội ngược dòng với tỉ số 2-3! Không nói về màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ “The Saints”, ở đây người viết chỉ bàn về những sai lầm bên phía đội bóng vùng Merseyside. Có rất nhiều lý do dẫn đến trận thua này của The Kop, nhưng lỗi lớn nhất phải thuộc về Jurgen Klopp.
KKlopp đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong vấn đề nhân sự với đội hình 4-4-2 đầy hợp lý, trong tình cảnh đội bóng thiếu đi sự phục vụ của ngôi sao Roberto Firmino. Hàng công với Origi và Sturridge chơi song song, cùng với tuyến tiền vệ bốn người cơ động đã làm khổ Southampton rất nhiều. Liverpool chơi một thứ bóng đá đầy biến ảo và tốc độ, và đến cả một tiền vệ trụ như Joe Allen cũng có tới hai cơ hội ghi bàn! Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0, nghiêng về The Kop như một lẽ tất yếu; thế nhưng những sai lầm trong hiệp hai của Klopp đã phá đi tất cả.
Bắt đầu bằng việc thay thế Dejan Lovren bằng Martin Skrtel, Klopp đã gián tiếp tạo nên cơn ác mộng cho đội bóng vùng Merseyside. Thoạt tiên đây có vẻ là một quyết định đúng đắn khi Lovren đã phạm lỗi rất nhiều và phải nhận một thẻ vàng trong hiệp một; thế nhưng thay anh bằng Skrtel thì vô cùng sai lầm.
Trước tiên về mặt chiến thuật, phải hiểu rõ cách chơi của một cặp trung vệ điển hình: một người với lối chơi mạnh mẽ, xông xáo sẽ làm nhiệm vụ càn quét (Sakho); người còn lại chơi chắc chắn hơn sẽ có nhiệm vụ bọc lót cho người kia (Lovren). Sai lầm của Klopp là ở điểm này: Skrtel không có cách chơi giống như Lovren mà lại đá giống Sakho, và hai cầu thủ này đã tạo thành một cặp trung vệ thảm họa!
Thứ hai, nói về riêng Skrtel, anh này mới chỉ trở lại sau chấn thương và có phong độ không ổn định, cộng với việc Liverpool chủ động chơi chậm để bảo toàn tỉ số thì một cầu thủ máu lửa nhưng không chắc chắn như Skrtel là không phù hợp. Thực tế cho thấy, trong cả ba bàn thua của Liverpool thì lỗi của Skrtel đều là rất lớn, đó là chưa kể tới pha phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền ngay đầu hiệp một.
Sai lầm thứ hai của Klopp, đó là thay Joe Allen ra quá muộn. Cầu thủ người xứ Wales đã chơi không tệ trong hiệp một, thế nhưng yếu tố thể lực của anh là không đảm bảo. Liverpool làm chủ tuyến giữa trong hiệp một đã hoàn toàn đánh mất thế trận với sự xuống sức thấy rõ của Allen, trong khi đó Mane và Waynama bên phía Southampton laij cực khỏe và nhanh! Đáng lẽ trong hoàn cảnh đó, Klopp phải thay ngay Henderson vào sân; nhưng chuyện thế nào thì chúng ta đã rõ: H14 vẫn ngồi ngoài và Mane lập một cú đúp.
Đôi khi chỉ cần một sai lầm thôi cũng sẽ dẫn đến thất bại, thế nhưng trong trận đấu này Klopp đã mắc tới hai sai lầm tai hại. Và một thất bại dành cho The Reds là xứng đáng. Bên cạnh đó cũng không thể không khen ngợi sự quật cường của các cầu thủ Southampton, họ đã có một trận đấu có thể nói là hay nhất mùa giải. Đối với cá nhân Klopp, sợi dây kinh nghiệm có lẽ đã được rút ngắn thêm một đoạn và chắc chắn đây sẽ là một bài học có ích cho vị thuyền trưởng người Đức.
(Bạn đọc: Lâm Vũ Tùng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam