MỚI NHẤT :
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Quan điểm: Chelsea không cần Fabregas

    16:35 Thứ hai 14/12/2015

    Kể từ đầu mùa đến giờ, vai trò của Cesc Fabregas trong đội hình Chelsea là vô cùng nhạt nhòa.

    (BongDa.com.vn) – Kể từ đầu mùa đến giờ, vai trò của Cesc Fabregas trong đội hình Chelsea là vô cùng nhạt nhòa.

    Fabregas sa sút nghiêm trọng kể từ đầu mùa. Ảnh: Internet.
    Fabregas sa sút nghiêm trọng kể từ đầu mùa. Ảnh: Internet.

    Thật khó tin là từ một nhân tố quyết định giúp The Blues đoạt chức vô địch Premier League mùa giải năm ngoái, cho đến bây giờ tiền vệ người Tây Ban Nha lại đang dần trở thành “người thừa” tại sân Stamford Bridge. Công bằng mà nói, phong độ sa sút nghiêm trọng của Fabregas cũng chính là một phần nguyên nhân không nhỏ gây nên cuộc khủng hoảng mà Chelsea đang phải hứng chịu vào thời điểm này.

    Theo thống kê, cựu ngôi sao Barcelona mới chỉ thực hiện được vỏn vẹn 2 pha kiến tạo thành bàn sau tổng cộng 1129 phút xuất hiện tại Premier League 2015/2016, một con số hoàn toàn trái ngược so với thành tích 18 đường chuyền kiến tạo của anh ở mùa trước. Đánh giá trên tất cả mọi phương diện, Fabregas đều “không còn là chính mình”. Bất chấp việc được HLV Jose Mourinho ưu tiên lần lượt xếp chơi trong những vai trò “số 10”, “số 8” hay “số 6” nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha đều gây thất vọng tràn trề.

    Không chỉ thiếu ý tưởng trong khâu tấn công, khiến cho “cỗ máy” Chelsea trở nên bế tắc, cầu thủ 28 tuổi còn trở thành gánh nặng trước hàng phòng ngự The Blues. Dễ dàng nhận thấy rằng, Fabregas thường xuyên tỏ ra quá chậm chạp trong những tình huống giữ bóng cá nhân và nhiều lần khiến cho tuyến dưới phải chịu vô vàn áp lực, đặc biệt là trước các đối thủ chơi pressing mạnh mẽ ở giải Ngoại hạng. Cộng thêm phong độ đi xuống của “máy quét” Nemanja Matic kể từ đầu mùa, hệ quả là hàng tiền vệ Chelsea cũng luôn luôn bị đặt trong tình trạng báo động.

    Thực tế cho thấy, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã chơi tốt hơn rất nhiều sau khi Fabregas vắng mặt, đơn cử như trận thắng 2-0 trước Porto tại vòng bảng Champions League cách đây không lâu. Trong một ngày mà Ramires được tin tưởng, ngôi sao người Brazil đã thực sự mang đến cho tuyến giữa The Blues “nguồn năng lượng” mới vô cùng dồi dào và mạnh mẽ. Chính khả năng di chuyển cơ động của Ramires đã phần nào giảm tải áp lực đối với Matic, qua đó giúp tiền vệ người Serbia lấy lại sự tự tin cần thiết.

    Matic đang chơi tốt hơn khi thiếu vắng Fabregas bên cạnh. Ảnh: Internet.
    Matic đang chơi tốt hơn khi thiếu vắng Fabregas bên cạnh. Ảnh: Internet.

    Mặt khác, khi hệ thống hai tiền vệ phòng ngự vận hành hiệu quả, “số 10” Oscar cũng được phép hoạt động tự do và thoải mái hơn ở phía trên đồng thời giúp Chelsea dễ dàng duy trì sức ép tấn công mạnh mẽ về phía phần sân đối phương. Điều này vô hình chung cũng lý giải vì sao cả Diego Costa lẫn Eden Hazard đều thi đấu tốt hơn trong chiến thắng 2-0 trước Porto. Rõ ràng, khi đội bóng thành London đã tìm thấy yếu tố cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, thầy trò HLV Mourinho thực sự nguy hiểm hơn bao giờ hết.

    Trước thềm cuộc chạm trán Leicester City vào đêm nay, nhiều người đang dự báo một kết quả “chẳng lành” dành cho Chelsea. Thế nhưng, khi mà bóng vẫn còn chưa lăn, thật khó có thể nói trước bất cứ điều gì. Không cần Fabregas, có khi The Blues lại giúp cả Premier League “giải mã” được hiện tượng mới nổi Leicester thì sao?

    B.D - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...