Từ giai đoạn Giáng sinh cho đến nay, có thể nói West Ham United đã "lột xác" hoàn toàn và trở thành một trong những tập thể mạnh mẽ nhất Premier League. Sau khi chiêu mộ thành công Jesse Lingard, The Hammers như thể "hổ mọc thêm cánh" và đang có cơ hội lớn giành được tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Vào đêm qua, thầy trò HLV David Moyes có chuyến hành quân đến Molineux để đụng độ Wolves - một đối thủ cực kỳ khó chịu. Song, các cầu thủ tấn công của West Ham đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc, giúp họ bất ngờ có đến 3 bàn thắng khi trận đấu mới trôi qua được gần 40 phút. Bước sang hiệp hai, Wolves kiểm soát toàn bộ trận đấu và liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, Bầy sói cũng lần lượt ghi được 2 bàn thắng, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để họ giữ lại cho mình một điểm. Có thể nói, West Ham vẫn đang bay cao trên đôi cánh của Lingard - người đóng góp trực tiếp vào 2 bàn thắng trước Wolves. Trong khi đó, Pedro Neto tiếp tục cho thấy mình là nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công của Bầy sói, khi anh đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Theo thống kê từ Statman Dave, bên cạnh một pha kiến tạo thì vào đêm qua Neto có đến 4/10 quả tạt thành công (nhiều nhất trận), đồng thời anh cũng tạo ra được 4 cơ hội ngon ăn cho đồng đội (nhiều nhất trận). Và rõ ràng, Manchester United đã đúng khi để mắt đến ngôi sao 21 tuổi - người sở hữu bộ óc sáng tạo cũng như khả năng tạt bóng hàng đầu. Tất nhiên, Quỷ đỏ đang rất cần một cầu thủ chạy cánh phải sở hữu hai phẩm chất này. Gareth Southgate khen ngợi Lingard Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Huỳnh Phong | 17:23 06/04/2021