MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Quá thất vọng, Rooney ra tuyên bố chấn động về Ronaldo

    19:45 Thứ sáu 11/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Wayne Rooney không ngần ngại chỉ trích người đồng đội cũ của mình trong một cuộc chia sẻ mới đây.

     

    Mùa giải năm nay, Cristiano Ronaldo đã không còn được xem là một nhân tố chủ chốt của Manchester United. Thực tế, CR7 cũng được HLV Erik Ten Hag trao cơ hội ra sân khá thường xuyên, nhưng anh lại không thể hiện được phong độ cao như mùa trước, đồng thời lại gây bất ổn cho phòng thay đồ với hành động thiếu chuyên nghiệp ở trận gặp Tottenham Hotspur. 

    Dù vậy, nhiều huyền thoại của Man Utd, đặc biệt là Roy Keane vẫn thường xuyên lên tiếng bảo vệ Ronaldo. Song, với Wayne Rooney, cựu 'Quỷ đầu đàn' lại có một quan điểm hoàn toàn trái ngược về ngôi sao người Bồ Đào Nha.

    Trao đổi với talkSPORT, khi được hỏi liệu Man Utd có phải là một đội tốt hơn với sự hiện diện của Ronaldo hay không, Rooney khẳng định (dẫn lời bởi Pundit Arena):

    Rooney nhận định tàn nhẫn trận Man Utd - Liverpool - Bóng Đá

     Rooney không nể nang gì CR7.

    "Tôi không nghĩ vậy."

    "Ronaldo và Messi được cho là hai cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng, những thứ mà Ronaldo đã thể hiện từ đầu mùa giải là không thể chấp nhận được đối với Manchester United."

    "Tôi đã thấy Roy Keane bảo vệ anh ấy, nhưng bản thân Roy cũng sẽ không chấp nhận điều đó chút nào."

    “Đó là một sự phân tâm mà Man United không cần vào lúc này. Đối với Cristiano, anh ấy chỉ cần cúi đầu làm việc của mình và sẵn sàng thi đấu khi huấn luyện viên cần."

    “Nếu làm được điều đó, Ronaldo sẽ là một món tài sản của đội. Còn nếu không, Ronaldo sẽ làm cho cả đội bị phân tâm."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 19:15 11/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...