MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Premier League mùa Giáng sinh: Món quà dành cho ai?

    11:23 Thứ ba 12/12/2023

    BongDa.com.vn Trong khi phần lớn các giải bóng đá châu Âu nghỉ đông, Premier League vẫn tiếp tục vòng quay khắc nghiệt với tần suất thi đấu 2-3 ngày/trận.

    Thế khó chờ ai?

    Roy Hodgson được yêu mến rất nhiều tại Crystal Palace trong cả hai nhiệm kỳ dẫn dắt CLB phía nam London. Khi tái xuất "Đại bàng" hồi tháng 3, ông thậm chí còn thổi luồng gió mới vào đội bóng với trường phái tấn công rực lửa.

    Tuy nhiên, điều đó đã không tiếp tục trong mùa giải này. Palace đang gặp khó khăn khi chỉ thắng 2 trong số 12 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường (3 hòa và 7 thua).

    Trong thời gian tới, Palace phải đối mặt với 4 trận đấu khó khăn ngay tháng 12. Sau khi thua ngược Liverpool ở vòng 16, thầy trò Roy Hodgson có chuyến làm khách đến sân nhà của đương kim vô địch Manchester City. Tiếp theo là trận tiếp đón đối thủ Brighton, chuyến làm khách tới Chelsea và cuối cùng là cuộc đụng độ với Brentford tại Selhurst Park.

    Cả 4 đối thủ của họ hiện đều nằm trong top 11 Premier League. "Đại bàng" sẽ không phải đối đầu với bất kỳ đội nào xếp dưới họ cho đến ngày 30 tháng 1, với màn chạm trán Sheffield United.

    Premier League mùa Giáng sinh: Món quà dành cho ai? - Bóng Đá

    Arteta và các học trò đón lịch thi đấu Giáng sinh khó khăn.

    Arsenal dẫn đầu Premier League với bốn trận thắng, trong đó có chiến thắng kịch tính 4-3 trước Luton Town nhờ bàn thắng ở phút 97 của Declan Rice. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn với đoàn quân của Mikel Arteta. "Pháo thủ" đụng độ với Brighton, Liverpool, West Ham và Fulham. Đặc biệt, 4 trận đấu này đều mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vượt qua những "cửa ải" đó thành công, Arsenal có thể tiến gần tới việc giành lấy danh hiệu vô địch từ tay Man City.

    Siêu máy tính Opta dự đoán Sheffield United và Burnley khó có cơ hội trụ lại Premier League mùa này. Không may cho cả hai đội, một loạt trận đấu Giáng sinh khó khăn đang chờ họ khi HLV của Sheffield United trở lại, Chris Wilder sẽ đối đầu với Chelsea, Aston Villa, Luton và Man City. Burnley phải vượt qua Everton, Fulham, Liverpool và Aston Villa.

    Sự hồi sinh của Everton sẽ được thử thách khi các trận đấu của họ bao gồm cuộc chạm trán Tottenham và Man City, trong khi Manchester United cày ải với Liverpool, West Ham và Aston Villa.

    Danh sách lịch thi đấu của Liverpool được coi là có độ khó trung bình so với các đội kể trên. Các trận đấu của thầy trò Jurgen Klopp trải dài với Burnley, Man Utd, Arsenal và Newcastle.

    Món quà may mắn

    Đội được đánh giá là có 5 trận đấu dễ dàng nhất trong tháng 12 là Chelsea. Đoàn quân của Mauricio Pochettino đối mặt với Sheffield United, Wolves, Palace và Luton.

    Phong độ của Bournemouth thay đổi dưới thời Andoni Iraola thời gian gần đây. "The Cherries" đã thắng 4 trong 6 trận gần nhất tại giải đấu và điều đó có thể tiếp tục xảy ra khi họ chuẩn bị đối đầu với Luton, Nottingham Forest, Fulham và Tottenham.

    Nói về Spurs, họ không có chiến thắng nào sau 5 trận (1 hòa và 4 thua) do chấn thương ảnh hưởng đến đội hình của Ange Postecoglou. Song, họ có tháng 12 êm dịu hơn. "Gà trống" phải đối mặt với Nottingham Forest, Everton, Brighton và Bournemouth.

    Premier League mùa Giáng sinh: Món quà dành cho ai? - Bóng Đá

    Tottenham sẽ tận dụng thời điểm Giáng sinh để bứt phá trở lại?

    Như đã đề cập, Aston Villa đang có phong độ tuyệt vời và sẵn sàng nhăm nhe danh hiệu. Đội bóng của Unai Emery đặc biệt mạnh trên sân nhà và còn 2 trận nữa tại Villa Park vào tháng 12 gặp Sheffield United và Burnley. Các chuyến làm khách đến Brentford và Man Utd trở nên khó khăn hơn.

    Tuy nhiên, đội đang xếp thứ 3 chứng minh họ không hề ngán các "ông lớn" từng thuộc nhóm "Big six" bằng việc đã tạo dấu ấn với những chiến thắng trước Chelsea và Spurs.

    Minh Đức | 10:53 12/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...