Manchester United vừa có chiến thắng tối thiểu trước AC Milan ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là Paul Pogba với cú sút cận thành ở phút thứ 48. Với thắng lợi với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận, Quỷ Đỏ đã chính thức đoạt vé vào dự vòng tứ kết.
Điểm nhấn sáng nhất của trận đấu trên sân San Siro chắc chắn là bàn thắng của Pogba vì đó là bước ngoặt và mở ra chiến thắng chung cuộc cho Quỷ Đỏ. Và ngay sau tình huống số 6 sút tung lưới Gianluigi Donnarumma đã có một điều khá đặc biệt xảy đến từ tiền vệ Donny Van de Beek.
Cụ thể, ngay sau khi ghi bàn, tiền vệ người Pháp đã chạy ra khỏi sân để ăn mừng cùng các đồng đội đang thi đấu cũng như những cầu thủ đội nhà đang khởi động bên ngoài sân. Và ở thời khắc đó, Van de Beek đang ngồi trong cabin kỹ thuật đã tức tốc chạy ngay xuống và tiến đến ăn mừng cùng các đồng đội. Cảm xúc trào dâng và cầu thủ người Hà Lan đã giơ tay như một cách biểu đạt niềm hạnh phúc tột độ.
Hành động này cho thấy tinh thần đồng đội và ý thức tập thể của Van de Beek trong hàng ngũ Man Utd. Dù không được trao cơ hội ra sân ở trận đấu với AC Milan nhưng anh vẫn hướng về lợi ích chung, hướng tới chiến thắng chung cuộc.
Solskjaer chia sẻ về Paul Pogba: