MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Phớt lờ Digne, Chelsea nhắm cái tên quen thuộc thay thế Chilwell

    19:34 Chủ nhật 09/01/2022

    BongDa.com.vn Nhiệm vụ quan trọng nhất của The Blues trong chợ Đông là chiêu mộ một hậu vệ cánh trái chất lượng.

    Như đã biết, Chelsea đang tích cực tìm kiếm phương án thay thế dành cho Ben Chilwell, sau khi hậu vệ người Anh tiến hành phẫu thuật đầu gối và được chẩn đoán sẽ nghỉ đến hết mùa. Hiện tại, có khá nhiều ngôi sao được liên kết với The Blues, điển hình như trường hợp của Lucas Digne.

    Hậu vệ người Pháp đã xác định rời khỏi Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và The Toffees cũng đã sớm có phương án thay thế. Tuy nhiên, dự kiến bến đỗ của cựu sao Barcelona lại không phải là Stamford Bridge, bởi Chelsea vẫn chưa có kế hoạch chiêu mộ ngôi sao này.

    'Positive and motivated' Chilwell speaks after surgery - Bóng Đá

     Ai sẽ thế chỗ Chilwell? 

    Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, mặc dù đã bị từ chối, nhưng Chelsea vẫn quyết tâm gọi Emerson Palmieri trở lại từ Lyon để thay thế Chilwell. Còn với Digne, Everton muốn bán đứt hậu vệ này, thế nên anh vẫn chưa được Chelsea nghiêm túc cân nhắc. Thông qua trang twitter cá nhân, ký giả người Ý chia sẻ:

    "Chelsea vẫn đang cố gắng gọi lại Emerson Palmieri, Tuchel muốn có cậu ấy. Lyon đã từ chối lần tiếp cận đầu tiên, nhưng Chelsea vẫn đang thúc đẩy một lần nữa - họ chuẩn bị đưa ra mức bồi thường."

    "Thương vụ Lucas Digne hiện có vẻ rất khó xảy ra, không có gì tiến triển. Everton yêu cầu một thỏa thuận dài hạn."

    Thực tế, dễ hiểu khi Lyon không muốn hợp tác với Chelsea, bởi Emerson đã trở thành nhân tố chủ chốt của họ trong mùa này với 16 lần ra sân tại Ligue 1.

    Tuchel phát biểu sau trận thắng Chesterfield 

     
    Huỳnh Phong | 19:04 09/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...