Salah đến Stamford Bridge từ Basel vào năm 2013, nhưng chỉ ghi được 2 bàn sau 19 trận khi anh chật vật tìm kiếm cơ hội. Sau khi chỉ ra sân 8 lần trong nửa đầu mùa giải 2014/2015, Salah đã được cho Fiorentina mượn.
Fabregas là một trong những cầu thủ trong phòng thay đồ của The Blues vào thời điểm cầu thủ người Ai Cập không thể ghi bàn. Nhưng một khoảnh khắc sau khi ghi một bàn thắng tuyệt vời trong màu áo La Viola, Salah lập tức trở thành chủ đề bàn tán ở câu lạc bộ.
Cụ thể, Fabregas chia sẻ: "Cậu ấy là một tài năng rất đặc biệt. Tôi đã chơi với cậu ấy ở Chelsea trong sáu tháng. Salah cũng là một cầu thủ hàng đầu và có tâm lý tốt. Tôi mừng cho cậu ấy. Vì cậu ấy là một người rất, rất chăm chỉ. Salah tin tưởng vào khả năng của mình. Cậu ấy ra đi và tìm được con đường của mình.
Bây giờ Salah đang cho mọi người thấy cậu ấy giỏi như thế nào. Có thể là do thiếu cơ hội ở Chelsea. Bạn có thể thấy cậu ấy nhanh nhẹn và tấn công vào các khoảng trống.
Tôi nhớ Salah đã ghi một bàn thắng solo ngay khi đến Fiorentina. Tất cả chúng tôi đều ở trong phòng thay đồ và thốt lên: 'Ôi Chúa ơi, bạn có thấy Mo không? Bàn thắng đó? Cậu ấy chưa bao giờ làm điều đó ở đây'."