MỚI NHẤT :
  • Havertz ''hóa rồng'', Jesus phá vỡ im lặng
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Phi Sơn tỏa sáng, SLNA hạ đẹp Than Quảng Ninh

    21:20 Chủ nhật 19/07/2015

    SLNA đã có trận thắng ấn tượng trước Than Quảng Ninh nhờ sự tỏa sáng của ‘Ronaldo Việt Nam’ Trần Phi Sơn.

    SLNA đã có trận thắng ấn tượng trước Than Quảng Ninh nhờ sự tỏa sáng của ‘Ronaldo Việt Nam’ Trần Phi Sơn.

    Phi Sơn tỏa sáng, SLNA hạ đẹp Than Quảng Ninh
    Phi Sơn tỏa sáng giúp SLNA có chiến thắng thuyết phục trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet.

    CSLNAThan Quảng Ninh đều quyết tâm có được kết quả tốt ở vòng 17 V-League để cải thiện thứ hạng khi hai đội gặp nhau trên sân Vinh.

    Khởi đầu trận đấu, các cầu thủ Than Quảng Ninh nhập cuộc khá tốt và là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trên sân. Tuy nhiên, ở khâu quyết định thì đội khách lại tỏ ra không có nhiều điểm nhấn và không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ SLNA.

    Trong khi đó, dù cầm bóng ít hơn nhưng SLNA luôn tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 20, Phi Sơn tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đội khách.

    Chỉ một phút sau, lại là Phi Sơn tạo dấu ấn với pha đi bóng quen thuộc nhưng lần này anh không sút mà chuyền cho Baba Affoloh dứt điểm tung nóc lưới Than Quảng Ninh, mở tỷ số trận đấu.

    Sau bàn thắng, SLNA hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các tiền đạo của đội chủ nhà lần lượt bỏ lỡ.

    Không thể có bàn thắng thứ hai, SLNA đã phải trả giá ở phút 39. Trong một pha phản công nhanh của Than Quảng Ninh, Mạc Hồng Quân chuyền bóng thuận lợi để Vũ Minh Tuấn dứt điểm chéo góc, cân bằng tỷ số của trận đấu. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên.

    Sang hiệp hai, thế trận diễn ra rất cân bằng, SLNA là đội cầm nhiều bóng hơn nhưng trước một Than Quảng Ninh ưu tiên cho mặt trận phòng ngự, hàng công của SLNA không thể hiện được nhiều. Trong thế trận như vậy, SLNA lại bất ngờ vươn lên dẫn 2-1 với pha đánh đầu thành bàn của Thế Cường ở phút 65.

    Bị dẫn bàn, Than Quảng Ninh không chơi co cụm phòng ngự nữa mà triển khai đội hình dồn lên tấn công và đã có hai cơ hội khá ngon ăn được họ tạo ra nhưng Vũ Minh Tuấn đều dứt điểm không thành công.

    Tấn công nhưng không thể gỡ hòa, Than Quảng Ninh đã phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 83. Phi Sơn tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Than Quảng Ninh để ghi bàn với một cú cứa lòng đẹp mắt.

    Thắng Than Quảng Ninh 3-1, SLNA đã có 29 điểm sau 17 trận và vươn lên xếp thứ tư trên BXH.

    Đội hình xuất phát:

    SLNA: Đức Cường, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Đình Đồng, Quang Tình, Xuân Thắng, Baba, Haruna Abdul.

    Than Quảng Ninh: Văn Phong, Trọng Nghĩa, Minh Tuấn, Huy Cường, Kizito, Văn Việt, Hải Huy, Hồng Quân, Bật Hiếu, Đinh Hoàng Max, Nghiêm Xuân Tú.

    Kết quả các trận đấu thuộc vòng 17 V-League 2015

    Thua vì phản lưới nhà, FLC Thanh Hóa suýt mất ngôi đầu

    Bảng xếp hạng V-League 2015

    Thua vì phản lưới nhà, FLC Thanh Hóa suýt mất ngôi đầu

    Trần Tiến - VOV Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...