MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Phần 2 derby xứ Catalan: Thiên thần và ác quỷ

    21:26 Thứ năm 07/01/2016

    Trận Derby xứ Catalan rạng sáng nay hiện thân cho hai hình ảnh tương phản, với Barcelona sắm vai những nghệ sĩ nhảy múa và một Espanyol hắc ám.

    Thứ bóng đá của Barcelona dễ làm đối phương ức chế và khiến họ thành nạn nhân của những tình huống bạo lực. Nhưng ngay cả chiêu bài thực dụng như vậy cũng không thắng nổi cái đẹp.

    Phần 2 derby xứ Catalan: Thiên thần và ác quỷ
    Công thức là lối đá rát, tàn bạo của Espanyol không thể giúp họ ngăn chặn được Barcelona. Ảnh: Internet.

    Cuộc tái đấu giữa BarcelonaEspanyol trên sân Nou Camp rạng sáng nay hiện thân cho hai hình ảnh tương phản, với Barcelona sắm vai những nghệ sĩ nhảy múa với quả bóng và tạo nên các bàn thắng đẹp như tranh vẽ. Trong khi đó, Espanyol sử dụng tất cả những nghệ thuật hắc ám để phá hoại vẻ đẹp do đội chủ nhà tạo nên bằng những pha bóng bạo lực và triệt hạ đối phương quyết liệt.

    Siêu sao người Argentina ghi hai bàn và kiến tạo hai lần, giúp Barca đánh bại Espanyol 4-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h30 ngày 7/1.

    Phép kháng nghệ thuật hắc ám

    Trên báo Sport, Phó tổng biên tập Lluis Mascaro phân tích đội khách đã nhập cuộc một cách hung hăn trong lần chạm trán thứ hai với người láng giềng trong chưa đầy một tuần. Nhưng ngay cả khi lối chơi của Espanyol hơi thái quá, nếu không muốn nói đầy tiêu cực và công tác điều khiển trận đấu khá tệ của trọng tài cũng không không ngăn được Barcelona giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1.

    Thật vậy, tình huống thủ môn Pau Lopez của Espanyol dẫm lên mắt cá Lionel Messi hoàn toàn có chủ ý trở thành hình ảnh chân thật nhất phác họa sự xấu xí được đội khách sử dụng trong lối chơi nhằm ngăn cản Barcelona. Song, Espanyol với nghệ thuật hắc ám đó chỉ có thể ngăn dàn sao dưới sự chỉ đạo Luis Enrique không thể ghi bàn trong 90 phút ở Cornella-El Prat hồi tuần rồi vì trọng tại tỏ ra nhân nhượng với họ.

    Còn hôm nay, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng. Với một trọng tài không ngại rút thẻ như Juan Martínez khi dùng đến 8 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ phạt các cầu thủ Espanyol, nghệ thuật hắc ám vô hại với nhà đương kim vô địch. Cũng trên báo Sport, cây bút J.Mª Casanovas phân tích chính đẳng cấp lên tiếng kịp thời của các cầu thủ Barcelona đã giúp họ khắc chế được thứ bóng đá xấu xí mà Espanyol mang tới sân Nou Camp.

    Sự khác biệt giữa hai đại diện xứ Catalan nằm ở đây. Thật ra, lối chơi “chặt đinh chém sắt” của Espanyol rất hợp lý bởi họ không có nhiều sự lựa chọn. Chủ tịch Espanyol, Joan Collet từng phàn nàn đội bóng phải nhận sự chỉ trích vì đưa vào 90 phút trên sân Cornella-El Prat thứ bóng đá chống lại cái đẹp. Tuy nhiên, thật khó trách Espanyol bởi lẽ một cuộc sụp đổ hãy còn đến với họ chóng vánh nếu không chơi thứ bóng đá xấu xí.

    Phần 2 derby xứ Catalan: Thiên thần và ác quỷ
    Tình huống thủ môn Pau Lopez của Espanyol cố ý dẫm lên mắt cá Messi phác họa rõ nhất lối đá xấu xí mà đội khách áp dụng. Ảnh: Internet.

    Nhưng Barcelona không quan tâm đến điều đó. Trên sân Nou Camp, các cầu thủ chủ nhà ra sân với khát khao cộng thêm quyết tâm thi đấu khởi sắc hơn trận đấu hồi cuối tuần rồi. Qua cách Luis Enrique sử dụng toàn cầu thủ trong đội hình chính khi tiếp Espanyol, điều này cho thấy rõ ý định khép lại trận đấu thuộc cúp Nhà vua ngay sau trận lượt đi. Và Luis Enrique cùng Barcelona đã thành công với kế hoạch của mình.

    Một khi biết cách vượt qua được cường độ do Espanyol tạo ra, không ai cản được “Blaugrana”. Thậm chí, việc để thủng lưới sớm chỉ làm cơn thịnh nộ của Barcelona lên tới đỉnh điểm và giúp họ phát huy những gì tinh túy nhất. Theo nhà báo Pichi Alonso, chính chất lượng cầu thủ hôm nay đã định đoạt cho trận đấu chứa đựng sự căng thẳng trên mức cần thiết. Và một trong số đó đến từ cái tên quen thuộc: Lionel Messi.

    Messi! Messi! Messi!

    Một lần nữa, Messi lại chứng minh cho thế giới thấy anh là cầu thủ hay nhất hành tinh. Khi đội nhà khó khăn, anh lập tức trở thành nút bấm giải quyết vấn đề. Trước Espanyol, số 10 lập cú đúp, trong đó có siêu phẩm không thể cản phá từ cú sút phạt, và hai đường kiến tạo cho Gerard Pique và Neymar lập công. Trên sân, siêu sao người Argentina sắm vai thủ lĩnh dẫn dắt Barcelona vượt qua bóng đêm hắc ám.

    Phần 2 derby xứ Catalan: Thiên thần và ác quỷ
    Messi trở thành nút bấm giải quyết cho vấn đề của Barcelona. Ảnh: Internet.

    Cùng với Iniesta, Messi tạo ra nguồn cảm hứng trong các pha tấn công. Sự xuất sắc của số 10 vượt ngoài sự hiểu biết của người hâm mộ đến nỗi hễ bóng đến chân thì người ta luôn chờ đợi vào một điều gì đó rất đáng xem. Thông thường, cầu thủ vĩ đại ấy hiếm khi gây thất vọng. Với một chân sút hội đủ những tố chất cực tốt như kiến tạo, rê dắt bóng và sút xa… khán giả không bao giờ biết chàng tiền đạo có dáng người thấp bé có thể làm được những gì.

    Với Messi, thứ bóng đá anh thể hiện ở Nou Camp chỉ là một trong số rất nhiều màn trình diễn xuất sắc trong năm 2015. Những tháng gần đây, tiền đạo Neymar như một quyền lực mới nổi. Tuy nhiên, Messi vẫn ở đẳng cấp cách người đồng đội rất nhiều năm ánh sáng. Từ thực tế đó, đêm trao giải Quả bóng Vàng diễn ra ngày 11/1 sẽ chứng kiến cú sốc kinh hoàng nếu chủ nhân của 4 giải thưởng QBV không có lần thứ 5 giương cao danh hiệu cao quý.

    Quan trọng hơn, mọi thứ vẫn chưa phải giới hạn bởi lẽ còn đó một kịch bản hấp dẫn hơn chờ đợi Messi phía trước.

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...