Wolves đã có một trận đấu kiên cường trước Chelsea ở trận đấu muộn vòng 18 Premier League. Thầy trò Mauricio Pochettino là bên có những cơ hội rõ ràng hơn, nhưng Wolves đã giải quyết trận đấu bằng một pha bóng cố định ở đầu hiệp hai.
Đó là pha bật cao đánh đầu gọn gàng của tiền vệ Mario Lemina sau cú đá phạt góc của đồng đội. Sau đó, Matt Doherty ghi thêm một bàn nữa ở phút 90+3. Nó khiến bàn rút ngắn tỷ số của Christopher Nkunku ở những phút cuối trở thành vô nghĩa.
Sau trận đấu, tiền vệ Mario Lemina cho biết anh dành tặng bàn thắng này cho cha của mình. "Bây giờ tôi đã quen với việc ghi bàn nên tôi cần một màn ăn mừng đặc trưng. Tôi muốn chuyển lời nhắn tới cha tôi, người đang nằm viện. Hãy tiếp tục cố gắng và tất cả chúng ta sẽ ở bên nhau," Lemina nói với Sky Sports.
Tiết lộ về lý do Wolves đã chơi hay trong hiệp hai, Lemina nói: "Ông ấy [Gary O'Neil] nói sẽ thay đổi chiến thuật. Nó hoạt động rất trơn tru".
Trận thắng này giúp Wolves vươn lên vị trí thứ 11. Còn Chelsea lúc này đang cách top 4 tới tận 14 điểm.