(BongDa.com.vn) – Sau khi Arjen Robben ghi bàn thắng cho Bayern, ngay lập tức anh chạy ra ăn mừng một cách “tình tứ” với HLV Pep Guardiola. Rạng sáng nay, Bayern Munich có chuyến hành quân đến thành Turin làm khách trên SVĐ Juventus. Ảnh: Internet. Mặc dù thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng Bayern nhập cuộc vẫn rất tự tin. Ảnh: Internet. Đội bóng đến từ nước Đức nhanh chóng chiếm thế thượng phong và buộc Juve gồng mình chống đỡ. Ảnh: Internet. Sự chủ động của Bayern giúp đội bóng này có được không ít cơ hội ngon ăn. Một trong số đó là tình huống bỏ lỡ của Robert Lewandowski. Ảnh: Internet. Phút 43, không lâu trước khi hiệp 1 khép lại, Bayern cụ thể hóa sự chủ động thành bàn thắng. Ảnh: Internet. Thomas Muller là người lập công cho Bayern. Ảnh: Internet. Bắt đầu hiệp 2, Bayern thi đấu thoải mái hơn và điều gì cần đến cũng phải dến, phút 55, nhận đường chuyền của Lewandowski, Robben có pha xử lý rất kỹ thuật rồi tung cú sút tuyệt đẹp đánh bại Buffon. Ảnh: Internet. Ngay khi cập công, Robben chạy đến ăn mừng bàn thắng cùng HLV Guardiola. Ảnh: Internet. Sau khi phải nhận 2 bàn thua, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Italia mới được Juve thể hiện. Lão phu nhân bỗng dưng thi đấu rất hiệu quả trong phòng ngự, cũng như có những pha phản công sắc bén. Ảnh: Internet. Phút 63, Dybala là người bắt Neuer vào lưới nhặt bóng lần thứ nhất. Ảnh: Internet. Phút 76, Morata đánh đầu kiến tạo để Sturaro dứt điểm tung lưới Bayern, bắt Neuer vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Ảnh: Internet. 2-2 là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả này mang đến cho Bayern chút lợi thế trong cuộc chiến vào tứ kết khi ở lượt về Bayern sẽ được thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Internet. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thanh Lê - Thể thao Việt Nam