Nhiều nguồn tin thân cận với Feyenoord tiết lộ, Manchester United đã cử tuyển trạch viên theo dõi Orkun Kokcu. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ là trường hợp tương đối đặc biệt. Anh sinh ra Haarlem - Hà Lan, thế nhưng lại đang đại diện cho ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ. Và ở tuổi 22, Orkun Kokcu đã trở thành đội trưởng của Feyenoord.
Sở hữu lối chơi uyển chuyển và đậm chất kỹ thuật, ngôi sao sinh năm 2000 chính xác là những gì Quỷ đỏ đang cần. Đây được xem là phương án thay thế cho Christian Eriksen, người cho thấy dấu hiệu tuổi tác. Nếu chiêu mộ Orkun Kokcu, Manchester United sẽ có phương án chia lửa lý tưởng với Casemiro cùng Bruno Fernandes.
Thêm một lần nữa, HLV Erik ten Hag cho thấy khả năng nhìn người của mình tốt ra sao. Tiếp quản đội chủ sân Old Trafford, nhà cầm quân 53 tuổi đã mang về Lisandro Martinez, Tyrell Malacia cùng Antony. Điểm chung của 3 cầu thủ nói trên là đều nổi lên tại giải Hà Lan. Nếu nhanh tay hơn, M.U đáng lẽ đã có luôn Cody Gakpo từ PSV Eindhoven.
Orkun Kokcu chỉ là số ít các cầu thủ đang chơi ở Eredivisie được Manchester United đưa vào tầm ngắm. Khác với thời Ed Woodward còn tại vị, Quỷ đỏ nay đã chú trọng hơn đến những cầu thủ ít tên tuổi. Thực tế, dù đang đeo băng thủ quân và chơi khá tốt tại Feyenoord, Orkun Kokcu không được giới truyền thông chú ý quá nhiều.
Mùa này, anh ra sân 38 trận, ghi 12 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Feyenoord dẫn đầu giải Hà Lan. Dù vậy, khi được Manchester United để mắt, cái tên Orkun Kokcu mới xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Những thương vụ như vậy thường ít rủi ro, mang đến nhiều sự yên tâm hơn cho chính cầu thủ cũng như CLB chủ quản.
Chuyên trang Transfermarkt định giá Orkun Kokcu chỉ 30 triệu euro, con số hợp lý giữa thời điểm bão giá như hiện tại. Mặt khác, một khi không phải vung quá nhiều tiền cho đội trưởng Feyenoord, M.U sẽ có cơ hội đầu tư vào những thương vụ khác, đồng thời làm thay đổi định kiến về cách mua sắm của đội chủ sân Old Trafford.
Trong các năm gần đây, Manchester United vốn được xem là đội bóng chi tiêu thiếu hiệu quả, thường xuyên “ném tiền qua cửa sổ”. Điển hình là các thương vụ Angel Di Maria, Radamel Falcao, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Paul Pogba hay phần nào đó là Jadon Sancho. Thế nhưng, khi HLV Erik ten Hag đến, mọi thứ đã khác.
Chiến lược gia 53 tuổi trực tiếp can thiệp vào khâu chuyển nhượng, có mối liên kết chặt chẽ với các tuyển trạch viên lẫn John Murtough. Cộng hưởng với sự hậu thuẫn của CEO Richard Arnold phía sau, khâu chuyển nhượng của Manchester United đã không còn là vấn đề đáng lo ngại.
(Bạn đọc: Giang Nam)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam