MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • "Ông biết gì không, Ten Hag, hãy thu dọn hành lý đi"

    12:24 Chủ nhật 14/08/2022 | 3

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor thể hiện sự thất vọng tột độ sau thất bại thảm hại của Manchester United.

     

    Sau thất bại ngay trên thánh địa Old Trafford dưới tay Brighton, một cơn ác mộng khác đã ập đến với Manchester United trong chuyến làm khách đến sân của Brentford. Có lẽ, đến những cổ động viên bi quan nhất cũng không ngờ rằng Quỷ đỏ lại bị hủy diệt đến 4 bàn không gỡ.

    Theo quan điểm đến từ Gabriel Agbonlahor, các cầu thủ Man United đã không gắn kết và thi đấu hoàn toàn tách biệt trên sân. Đồng thời, anh cũng thẳng thắn lên tiếng chỉ trích HLV Erik Ten Hag. Trao đổi với talkSPORT, cựu tiền đạo người Anh nhận định:

    "Đây không phải là Manchester United. Nếu tôi là họ, thì sau trận đấu này, tôi sẽ nghĩ rằng, 'Ông biết gì không, Ten Hag, hãy thu dọn hành lý đi."

    'It's RUBBISH, it's poor... we need higher standards': Man United boss Erik ten Hag rages  - Bóng Đá

     Các cầu thủ chơi tệ, nhưng tất nhiên Ten Hag vẫn phải chịu trách nhiệm.

    “Ông ấy đã trải qua giai đoạn tiền mùa giải, nhưng Man United vẫn bắt đầu mùa giải mới như một mớ hỗn độn. Họ trông giống như những người xa lạ trên sân cỏ.“

    "Họ chỉ là không đủ tốt, De Gea phải biết rằng Eriksen có người theo kèm phía sau, hãy sử dụng bộ não của bạn và đừng chuyền bóng cho cậu ấy. Thậm chí Man City cũng sẽ không để Rodri có bóng ở vị trí đó."

    “Màn trình diễn nghiệp dư đến từ Manchester United. Họ không phải là United (đoàn kết), họ bị chia rẽ, không ai trong số họ đang nỗ lực vì đồng đội. Hãy nhìn họ, giống như những người xa lạ trên sân vậy."

    Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 11:54 14/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...