(BongDa.com.vn) – Arsenal đã có một màn ra quân ở Emirates Cup hoành tráng khi dễ dàng hủy diệt đội bóng á quân đến từ Ligue 1 với tỷ số không tưởng.
VMan tính chất của một trận giao hữu, thế trận diễn ra khá cởi mở và tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh chóng. Lyon với những cái tên như Lacazette, Ulrik Jenssen, Clement Grenier hay Maxime Gonalons cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những đợt lên bóng. Mặc dù vậy, ưu thế đội chủ nhà và đẳng cấp vượt trội đã giúp Arsenal làm chủ trận đấu.
Dù phải đợi tới phút 29 của trận đấu, Arsenal mới có được bàn thắng từ một tình huống cố định của Oliver Giroud, tuy nhiên kể từ đây, đội chủ sân Emirates hoàn toàn khiến đội khách phải rơi vào thế chống đỡ vất vả.
Ba bàn thắng liên tục sau đó ở các phút 34, 35 và 38 của Chamberlain, Ramsey và đặc biệt là cầu thủ trẻ Alex Iwobi đã giúp đội chủ nhà kết thúc hiệp một với tỷ số khó tin 4-0. Điểm nhấn đáng chú ý ở hiệp đấu này là việc cả Chamberlain và Oezil đã chơi cực tốt. Với vai trò của một “số 10”, đúng như những gì người ta dự đoán, khả năng kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật cực tốt đã giúp tiền vệ người Đức phát huy tối đa phẩm chất của mình.
Còn Chamberlain, trở lại sau một quãng thời gian dài vì chấn thương, anh gần như đã lấy lại toàn bộ điểm mạnh của mình. Tốc độ, sự nhanh nhẹn cùng khả năng đi bóng và dứt điểm đã giúp Chamberlain trở thành điểm sáng bên cạnh Oezil của hàng tiền vệ Arsenal. Pha đi bóng và dứt điểm ở phút thứ 34 là một minh chứng.
Về phần mình, Lyon cũng có những tình huống phản công sắc nét. Lacazette và Fekir (vào thay Grenier) có nhiều miếng phối hợp khá tốt, tuy nhiên họ lại thiếu sự sắc sảo cũng như sự hỗ trợ từ đồng đội trong những tình huống cuối cùng.
Những phút đầu hiệp 2, Oezil đánh dấu một ngày thi đấu hoàn hảo bằng cú ra chân nhanh nâng tỷ số lên 5-0. Ngay sau đó, HLV Wenger liền có một loạt những thay đổi trên sân, những cái tên như Santi Cazorla, Mikel Arteta, hay hai tài năng trẻ Chuba Akpom và Jeff Reine-Adelaide được tung vào sân.
Arsenal vẫn duy trì được nhịp độ tấn công của mình, và khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, Santi Cazorla kết thúc một ngày thi đấu hoàn hảo của đội bóng thành London bằng cú sút phạt tinh quái, nâng tỷ số lên thành 6-0.
Thắng đậm Lyon, Arsenal tràn trề cơ hội vô địch Emirates cúp năm nay.
Kết quả chung cuộc: Arsenal 6-0 Lyon
Đội hình ra sân:
Arsenal: Martinez, Debuchy, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Coquelin, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Ozil, Iwobi, Giroud
Lyon: Lopes, Zeffane, Rose, Umtiti, Jenssen, Gonalons, Ferri, Tolisso, Grenier, Njie, Lacazette