Phóng viên tờ Daily Telegraph tiếp tục giả dạng "các nhà đầu tư ở Viễn Đông" để "giăng bẫy" HLV QPR. Với danh nghĩa công ty trên, họ mời Jimmy Floyd Hasselbaink đến dự 1 buổi gặp mặt bàn về việc chuyển nhượng cầu thủ. Hasselbaink đã đồng ý với điều kiện được nhận 55.000 bảng phí gặp mặt.
Tuy nhiên, Hasselbaink vừa lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên. Ông cho biết: "Hôm nay, tôi đã làm việc với luật sư để lên tiếng về những lời buộc tội nhắm vào mình. Trước đó, Tôi được ông McGarvey và bà Newell của tờ Telegraph tiếp cận. Họ đề nghị được trả phí để tôi thực hiện 1 bài diễn thuyết ở Singapore. Tôi không thấy có gì bất thường khi được mời đi diễn thuyết và được trả tiền cả."
Huyền thoại Chelsea nói tiếp: "Tôi cũng không hứa hẹn điều gì với họ. Cũng không yêu cầu CLB QPR mua bất kỳ cầu thủ nào được cho là do ông McGarvey and bà Newell quản lý hay tiến cử cầu thủ nào cho CLB vì lợi ích cá nhân. Vì vậy, tôi từ chối mọi lời cáo buộc nhắm vào mình."
Ngoài Hasselbaink, 2 cái tên còn lại bị "tố" trên tờ Telegraph là trợ lý HLV Barnsley, Tommy Wright và Chủ tịch CLB Leeds United, Massimo Cellino. Được biết, Barnsley vừa sa thải Tommy Wright trong khi đại diện của Leeds từ chối bình luận về sự kiện này.
Sau vụ bê bối của HLV Tam sư, Sam Allardyce, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng vừa ra thông cáo tối qua với nội dung như sau: "FA rất nghiêm túc trong việc quản lý các giải đấu trực thuộc hệ thống liên đoàn và đề cao tầm quan trọng của sự liêm chính. Bất cứ những lời cáo buộc nào đều được chúng tôi điều tra với quyền hạn đầy đủ của các chế tài đã được chỉnh lý trên mọi khía cạnh pháp lý. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ thông báo và yêu cầu sự hỗ trợ từ các cấp thẩm quyền có liên quan."