Anthony Martial là bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng của Man United trong mùa Hè 2015. Từ một cầu thủ còn khá vô danh, Martial đã thi đấu bùng nổ và là điểm sáng của Quỷ đỏ mùa trước. Còn mùa này, dưới thời Jose Mourinho, ngôi sao người Pháp bỗng trở nên sa sút.
Martial không còn giữ được sự nguy hiểm như thường lệ và cũng không còn là nhân tố chủ lực của Man United. Anh chỉ mới ghi có 1 bàn thắng sau 11 trận đấu ở Ngoại hạng Anh.
Ngày hôm qua, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Sevilla đang lên kế hoạch hỏi mượn Martial ngay trong mùa Đông này. Và mới đây, đại diện của anh, Philippe Lamboley lên tiếng: "Chúng tôi đang xem xét hồ sơ của Sevilla. Họ là một CLB rất tuyệt vời, đang có vị trí tốt ở La Liga, đang chơi ở Champions League và có một HLV tuyệt vời. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn."
Cách đây chưa lâu, chính Martial cũng thừa nhận sự khó chịu khi phải ngồi dự bị: "Thật bực bội khi phải ngồi dự bị. Đó là điều thực sự khó chịu. Nhưng đây là một bài test mà tôi cần vượt qua. Đó là những gì bạn phải đối mặt khi vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành. Nó giúp bạn có được tâm lý tốt hơn."
Từng có một Martial rất bùng nổ trong mùa 2015/16: