MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Nicolas Anelka: “Gã du mục” vĩ đại trong những kẻ vĩ đại nhất

    22:16 Thứ năm 06/11/2014

    (BongDa.com.vn) - Nicolas Anelka cũng là ngôi sao chất lượng nhưng rất thích chuyển đội bóng

    (BongDa.com.vn) – Thông thường khi nhắc đến biệt danh “gã du mục” người ta sẽ nghĩ ngay đến Zlatan Ibrahimovic nhưng bóng đá thế giới từng chứng kiến một người thay đổi nhiều CLB hơn cả Ibra, không ai khác đó là chân sút Nicolas Anelka…Giống như Ibrahimovic, tiền đạo người Pháp, Anelka cũng là ngôi sao chất lượng nhưng rất thích chuyển đội bóng

    Nicolas Anelka: “Gã du mục” vĩ đại trong những kẻ vĩ đại nhất
    Nicolas Anelka đã lang bạt hơn chục CLB trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Ảnh: Internet.

    Anelka đang thi đấu cho CLB Mumbai City ở giải nhà nghề Super League Ấn Độ. Hồi tháng 3 năm nay, cầu thủ lắm tài nhiều tật, được coi là “ngựa chứng” này đã bị CLB West Brom cho nghỉ việc vì hành vi kỳ thị người Do Thái trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh với West Ham.

    Vì vụ này, Anelka bị LĐBĐ Anh phạt 80.000 bảng và cấm thi đấu 5 trận. cựu cầu thủ của Arsenal, Real Madrid, Chelsea đã quyết định chuyển sang thi đấu ở giải bóng đá Ấn Độ, cầu thủ 35 tuổi này đã là thành viên của hơn 10 đội bóng khác nhau trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình

    Lật lại quá khứ mùa giải 1996/97, Anelka được đưa lên đội một PSG nhưng anh chỉ có 10 trận ra sân và ghi được 1 bàn thắng. Sau đó anh chuyển sang khoác áo CLB Arsenal mùa hè năm 1997, giá chuyển nhượng là 0,5 triệu bảng, ở đây anh ghi dược 23 bàn thắng, Anelka góp công không nhỏ khi đưa các Pháo thủ đến cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup đầu tiên sau gần 30 năm.

    Sau đó mùa hè năm 1999 anh chuyển sang đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid với giá cao ngất ngưỡng khi đó 22 triệu bảng, Arsenal khi đó được một phi vụ quá lời, nhưng cũng chỉ 1 mùa thi đấu trong màu áo trắng của Real Anelka quay về thủ đô nước Pháp để khoát áo CLB từng đào tạo anh PSG với giá 20 triệu bảng.

    Những tưởng anh sẽ ở lại mái nhà xưa rất lâu nhưng sau đó 2 mùa với phong độ kém cõi của mình anh bị PSG cho mượn sang Liverpool, cuối mùa anh lại được bán luôn cho Man City, sau đó anh phiêu bạt sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Fenerbahce. Cũng mất 2 mùa Anelka quay lại Premier League thi đấu cho Bolton năm 2006, mãi đến năm 2008 khi đầu quân cho Chelsea Anelka mới có chút ít thành tích và anh thi đấu “khá lâu” ở đây, 4 mùa giải…

    Sự nghiệp của Anelka không chỉ dài mà còn rất dai, Ngoài Chelsea, đội bóng Anelka thi đấu trong 4 mùa giải, những bến đỗ khác chỉ níu kéo được gã du mục người Pháp không quá 2 năm. Từ cuối mùa 2012 tức sau khi chia tay Chelsea đến nay, cựu cầu thủ Real và Arsenal đã đổi đội bóng tới vài lần. Còn nếu tính riêng tại xứ sương mù đến thời điểm này Anelka đã khoác áo 6 đội bóng khác nhau gồm Arsenal, Manchester City, Bolton, Chelsea và Liverpool và West Brom, một kỷ lục gia thật sự.

    Anelka đến Thân Hoa Thượng Hải hồi tháng 1/2012, Nhận lương rất cao trong màu áo đội bóng Trung Quốc nhưng anh chẳng thể hiện được nhiều khi chỉ đóng góp 3 bàn/22 trận và không giành được thiện cảm của các đồng đội. Đầu năm 2013, Anelka chuyển tới Juventus theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn tới cuối giải năm đó, vì mơ được trở lại Champions League nhưng giấc mơ không đẹp lắm, khi anh chỉ được ra sân 3 trận và không ghi bàn nào ở Juve.

    Tổng mức phí chuyển nhượng của Anelka chỉ thua mỗi mình Ibra, nhưng anh thi đấu nhiều CLB hơn hẳn Ibra, điều Ibra chưa làm được là chức vô địch Champions League thì anh cũng đạt được với Real Madrid, Anelka cũng từng cùng tuyển Pháp dành chức vô địch Euro 2000 và rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ cùng với tất cả CLB anh đi qua.

    Nhìn chung Sự nghiệp của Anelka là một chuỗi những điều bất bình thường. Anh không bao giờ ngồi yên được một chỗ, và chẳng khi nào chịu sống ổn định với bản thân mình. Anh tham vọng, nên khi đạt được điều gì đó, lại muốn nhiều thứ hơn nữa. Khát vọng quá lớn khiến anh sẵn sàng đạp đổ những gì đã gây dựng được. Đó chỉ có thể là Nicolas Anelka, gã du mục vĩ đại của bóng đá thế giới.

    (Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. 

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...