MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • "Hổ phụ sinh hổ tử" ở Ligue 1

    13:12 Thứ tư 26/07/2023

    BongDa.com.vn Liên tiếp con trai của các danh thủ bóng đá Pháp đã bắt đầu hành trình tiếp nối di sản của thế hệ trước ở Ligue 1.

    Trong bóng đá, không thiếu những trường hợp các danh thủ một thời lại có con tiếp tục theo nghiệp túc cầu. Tất nhiên, thành bại thế nào thì còn tùy vào vận may và nỗ lực của chính mỗi người.

    Có những trường hợp vô cùng vẻ vang, đỉnh cao như gia đình Maldini đã có đến 3 thế hệ cống hiến cho CLB AC Milan, mà sự nghiệp sáng chói của Paolo Maldini là mốc son chói lọi nhất. Hầu hết các trường hợp thì sẽ ít thành công hơn, như những người con của HLV, cựu cầu thủ huyền thoại Zinedine Zidane, gồm có Enzo Zidane và Luca Zidane đều chơi ở các giải hạng dưới của Tây Ban Nha, Theo Zidane và Elyaz Zidane Fernandez mới là những cầu thủ trẻ đang phát triển.

    Patrick Kluivert có con trai Justin, anh em Marcus và Khephren đang khiến ông bố Lilian Thuram tự hào,... đều là những trường hợp thành công ở mức độ nhất định. Những nỗ lực thất bại như trường hợp của Brooklyn Beckham được ghi nhận không nhiều, có lẽ vì “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.

    Tiếp bước người cha Florent, Aaron Malouda đang sải những bước chạy đầu tiên trong màu áo Lille.

    Ở một giải đấu với câu khẩu hiệu “Giải đấu của những tài năng” (nguyên văn tiếng Anh: League of Talents) như Ligue 1, không ngạc nhiên khi đây lại càng là môi trường phù hợp cho hậu duệ của các danh thủ rèn giũa và phát triển. Mới nhất, lại có thêm hai “hổ tử” nữa được các đội bóng ở sân chơi cao nhất Xứ Lục lăng ký hợp đồng.

    Aaron Malouda, cậu con trai 17 tuổi của Florent Malouda, chân sút từng khoác áo Chelsea, Lyon, đã có màn ra mắt đội một của Lille ở trận giao hữu với USL Dunkerque ngày 19/7 vừa qua. Ấn tượng hơn, Aaron còn có đường kiến tạo giúp đồng đội lập công trong chiến thắng 3-1 của Lille.

    23 năm trước, một chân sút giàu tiềm năng mang tên Nicolas Anelka đã ký hợp đồng với đội bóng thủ đô Paris Saint-Germain. Mùa hè năm 2023, lại một Anelka khác, lần này là Kais Anelka sinh năm 2008, ký vào bản hợp đồng với đội chủ sân Công viên Các hoàng tử, cam kết tương lai đến tháng 6 năm 2024. Kais, tất nhiên, chính là con trai của Nicolas, dấy lên hy vọng cho bóng đá Pháp về một chân sút đáng chờ đợi nữa trong tương lai.

    Kais Anelka tự tin ký hợp đồng với PSG, giống như người cha Nicolas 23 năm về trước.

    Aaron Malouda và Kais Anelka chắc chắn không phải là những cậu con trai cuối cùng của các danh thủ tái hiện những bước chạy của cha mình trên sân cỏ chuyên nghiệp. Những cậu chàng mười tám đôi mươi này có thể mới chỉ chập chững những bước đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng đã đủ để nhiều NHM phải phấn khích, vì đã dũng cảm cố gắng bước qua cái bóng của những ông bố lừng danh, tạo nên một gạch nối giữa các thời kỳ của bóng đá.

    Đó sẽ là một nét đẹp không thể thay thế của bóng đá, môn chơi không chỉ dạy chúng ta về thể thao, mà còn là cả những giá trị truyền thống sẽ luôn được nâng niu trong đời sống xã hội.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bongda.com.vn | 12:42 26/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...