(TinTheThao.com.vn) – Bóng đá Việt Nam đã hơn 50 năm cất giữ giấc mơ vô địch SEA Games môn bóng đá nam. Đó là một trong những dẫn chứng cho thấy trong bóng đá có những giấc mơ kéo dài cả thế kỷ mà chưa chắc hoàn thành được.
Anh vô địch EURO
Nước Anh vẫn tự hào là quê hương bóng đá, là nơi có giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh. Thế nhưng từ khi giải vô địch Châu Âu ra đời đến nay (1960) mà người Anh chưa một lần lên ngôi. Thành tích này còn kém hơn cả một số nước có nền bóng đá kém phát triển như Hy Lạp, Đan Mạch.
Bao năm qua người Anh vẫn nung nấu giấc mơ vô địch EURO, nhất là khi họ luôn có nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới chơi cho các CLB hàng đầu. Nhưng năm này qua năm khác họ vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Hiện tại nước Anh đang có một thế hệ cầu thủ tài năng, giấc mơ EURO lại thắp sáng.
Hà Lan lên đỉnh thế giới
Hà Lan được xem là kẻ thất bại vĩ đại trong bóng đá. Từ năm 1974 đến nay họ đã thua 3 trận chung kết World Cup (1974, 1978, 2010). Suốt chiều dài lịch sử trăm năm, bóng đá Hà Lan luôn sản sinh ra những danh thủ hàng đầu thế giới nhưng vinh quang tại đấu trường World Cup hay các giải lớn vẫn thường như cứ lẫn tránh họ. Việc không giành vé EURO 2016 đã chấm dứt cơ hội của một thế hệ vàng của bóng đá Hà Lan, xem ra còn lâu lắm Hà Lan mới có thể bước lên đỉnh thế giới.
Bóng đá Châu Á chuyển mình
Châu Á có nhiều điều kiện để bóng đá phát triển như đất rộng, dân đông và niềm đam mê mãnh liệt. Thế nhưng thành tích của Châu Á tại World Cup vẫn vô cùng thất vọng. Đỉnh cao nhất vẫn là hạng tư của Hàn Quốc năm 2002 khi World Cup diễn ra tại Nhật Bản – Hàn Quốc. Chẳng biết đến ngày nào bóng đá Châu Á có thể vươn mình sánh ngang với các khu vực khác.
World Cup sẽ có nhà vô địch ngoài Nam Mỹ và Châu Âu
World Cup là ngày hội của các châu lục nhưng nhà vô địch của giải đấu này từ năm 1930 đến nay vẫn chỉ là Nam Mỹ và Châu Á. Bắc Mỹ, Châu Phi và Châu Á cũng từng có những khoảnh khắc tạo tiếng vang nhưng tiếc rằng không đủ mạnh để thay đổi lịch sử. Cho nên mỗi kỳ World Cup khi dự đoán nhà vô địch thì người ta chỉ nghĩ tới những Brazil, Argentina, Pháp, Đức, Tây Ban Nha…của Nam Mỹ và Châu Âu mà thôi. Có lẽ trong thời gian gần, điều này khó có thể thay đổi được.
Nga, Uruguay và những giấc mơ của các cựu vương
Kỳ World Cup đầu tiên, Uruguay là nhà vô địch. Lần EURO đầu tiên, Liên Xô (Nga bây giờ) lên ngôi. Nhưng bây cả hai nền bóng đá này vẫn đang miệt mài đi tìm lại hình bóng của chính mình về một thời vang bóng. Thi thoảng Uruguay và Nga vẫn sản sinh ra những ngôi sao chất lượng nhưng vẫn chưa đủ để đưa họ về lại vinh quang xưa.
Để có được một đội tuyển mạnh là kết quả của cả một quá trình và để thi đấu thành công ở giải đấu lớn còn phụ thuộc vào cả yếu tố may mắn. Thế cho nên ngay cả những nền bóng đá hàng đầu như Anh, Hà Lan cũng khắc khoải với giấc mơ của mình.